NGÀY MƯA!
Thursday, November 1, 2007 11:38:00 AM
Mở mắt ra. Mưa không rả rích nhưng cũng đủ khiến mình ướt. Hơi lạnh phả vào kéo theo cái rùng mình đầu đông. Mình vốn thích mùa đông cơ mà nhỉ? Nhưng….
Trên đường. Hoa sữa cũng đã tàn dần rồi. Lạnh và mưa hình như cũng át đi rất nhiều hương sữa cuối mùa. Bù lại có thật nhiều hàng hạt dẻ nóng. Nhưng mình không kết nó lắm. Thỉnh thoảng ăn thôi. Không có cũng không sao.
Đường về nhà bây giờ đông người hơn. Hay tại dạo này mình hay được về đúng giờ tan tầm. Dòng người lũ lượt đi. Về. Chật chội. Có cảm giác ngột ngạt. Nhìn cái hối hả ấy lại càng muốn về nhà với mẹ hơn.
Hai anh chị nhà bên đang cãi nhau. Đổ vỡ. Chán thật. Lại bật nhạc thật to vậy.
Hết một ngày. Sắp hết một tuần.









