My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Cuối tháng….

Chả có gì đáng nói về thời gian này cả. Có rất nhiều thứ đang đến deadline nhưng kệ. Có cái thì lờ tịt đi. Đến mức nhìn thấy chị là chạy biến và coi như mình cũng chạy mất tiêu.

Dạy thêm hơi nhiều một chút. Đồ tham lam. Hic. Nhưng thôi cố. Tuổi trẻ mà nhờ. Chỉ biết về thì mệt phờ phạc. Căn lại cái thời gian cho mình thật khó. Để đi xem phim. Để đi ăn uống linh tinh. Để ngủ cho sướng. Để….

Dạo này đi học về hay đi vòng vèo một tý. Qua hai con đường đầy hoa sữa. Thơm. Ngọt. Mát. Se lạnh. Và bất chợt lại nhen lên một chút nỗi nhớ. Nhưng nỗi nhớ đã nhuốm màu bạc, màu đồng, màu….Nỗi nhớ ấy có cái gì đó đắng và hơi chát. Sẽ cố.

Hôm nọ đi ăn sinh nhật sớm của Tiếm. Thấy bạn mình tự tin để nói: đây là anh Quân, người yêu tớ mà mừng. Thật lòng đấy mày yêu ạ. Mong cho mày hạnh phúc. First is both last. Rồi yên bình và yêu thương sẽ đến, chạm vào vai áo mày, vòng tay ôm mày thật chặt. Cho mùa đông này, mày của tao nhỉ?

Hết tháng rồi. Còn thật nhiều việc để làm….Nhỉ?