My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

22/10...................

Đi dạy! Em học sinh thông báo: chị ạ, em bị một điểm văn. Ngất thật sự. Mắng nó xối xả mà không thèm hỏi tại sao? Sau đó mới hỏi lại. Nghe tường tận em nói và buồn. Buồn tê tái. Cô giáo ấy cũng từng day mình cấp 3 và giờ dạy học sinh mình. Lỗi không phải vì em không hiểu bài, mà vì sao em lại đi trước thời đại. Câu chuyện ấy chỉ sắp học thôi, sao lại lấy làm dẫn chứng cho một đề chứng minh. Thế nên cách làm của em ok, hành văn ok nhưng cô vẫn thản nhiên cho một điểm. Tê tái. Xót xa. Em hiểu biết hơn một tý cũng là cái tội ư? Em lấy một ví dụ chưa học cũng là một cái tội ư? Sao thế nhỉ? Mình không muốn bình luận gì cả vì buồn.

Mấy hôm nay vẫn thế. Vẫn có những lúc bình tĩnh ghê gớm và có những lúc rơi vào trạng thái bất định hoàn toàn. Thật là tệ hại. Rồi sẽ sớm đi qua. Mọi thứ đang ngập đầu. Cần phải schedule lại tất cả. Cố lên nào…

Thôi đi ngủ….Chị Thuỷ nói phải giữ gìn nhan sắc không sau này hối tiếc. Hehe. Mình vẫn thích trẻ mà nên sẽ thật hối tiếc nếu một ngày nào đó già. J