My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

SINH NHẬT EM!

SINH NHẬT EM! magnify

Tròn 3 tuổi rồi đấy cưng ạ. Khi em 3 tuổi thì em đón thêm một cậu em nữa. Nghĩa là sự quan tâm, chia sẻ của mọi người dành cho em bớt đi một nửa. Ban đầu ai cũng nghĩ em không chịu được sẽ mè nheo. Nhưng em ngoan lắm ấy. Sáng dậy đi học. Chiều về lượn lờ cùng các bé hàng xóm đến tối mịt gọi gào mới về. Em không quen ăn cơm thì giờ đã ăn ngon lành. Chỉ mỗi tội sao răng em chị mãi chả mọc. Nhưng đâm ra nó lại làm em chị khác người và đáng yêu kinh khủng.

Cách em nói thì không thể nhịn được cười. Kiểu như: Bà cứ yên tâm đi. Yên tâm to bằng quả trứng ấy. Hehe. Được cái em chị thật thà, trách nhiệm. Lỗi của mình là nhận ngay dù có thể em đã phi tang hiện trường. Như hôm em mò mẫm và dẫm vỡ hai quả trứng của bà ấy.

Chị yêu em lắm lắm. Mai là sinh nhật em. Em bước sang tuổi thứ 4 rồi đấy, bé yêu. Lại muốn được về ngủ cùng em để em nói chị phải ôm em bằng hai tay, phải thế này phải thế kia…

Happy birthday to bé yêu!