For Cầu chì!!!!!
Sunday, October 7, 2007 6:58:00 PM
Ê này, mua quà 20/10 cho tôi nhé. Hé hé. Sao phải mua cơ chứ? Tôi có coi bà là con gái đâu
. Quan trọng hơn tôi có cần phải lấy lòng bà đâu
. Tất yếu là chả cần thiết cái đấy. Hớ hớ. Hay nhề…
Entry này cho Cầu chì vì sắp Sn rồi nhỉ? Sợ hôm đó quên béng mất. Hnay nhân tiện chưa ngủ được viết vậy.
Tớ cám ơn vì CC luôn là CC. (Kể cả khi đi cùng CC luôn bị hiểu lầm là iem iu, hé hé
. Cái này lỗi tại mắt lũ bạn CC. Vậy ta tương kế tựu kế nhờ. Hơ hơ
. Chỉ khổ thân CC, có em nào đang có ý định thì sẽ thôi ngay. Kết quả là CC vẫn alone và vẫn thỉnh thoảng nhắn tin kéo BĐ đi chơi cùng)
Tớ cám ơn vì CC luôn quan tâm đến tớ, dù luôn cằn nhằn và khó chịu vì cái “lối sống của con này”. Hihi. Thế mới là BĐ chứ nhỉ? Chắc bọn bạn CC cũng chả tin là có một tình bạn hoàn toàn trong sáng thế nhỉ? Kể cả em Tuấn Anh khéo cũng nghi ngờ ấy chứ. Nhưng tớ và CC biết nó thế nèo? Trong sáng như pha lê…Nên sẽ hơi buồn nếu CC có ai đó chăm sóc quá sớm. Hic. Íck kỷ tệ nhờ.
CC luôn bảo tớ nghĩ đơn giản cho cuộc sống thoải mái. Thỉnh thoảng lại làm một cái gì đó bất ngờ cho bạn Nan yêu quý đỡ sờ trét. Vậy mà tớ chả làm cái gì đáp lễ được cả. Thâm chí có nhiều hôm ko nhắn lại cái tin trả lời ngay hay vân vân những action mà nếu không là CC thì đã giận tê tái nhỉ? Hic…Nhưng ai bảo hiểu tớ cơ. Hị hị.
Tối nay đi dạy xong. Muộn roài mà vẫn la cà cà phê với CC. Lại được thêm hai cái bánh mỳ Thổ Nhĩ Kỳ mang về. Một cái ăn đêm. Một cái không kịp mang qua cho Mai, thôi giữ luôn sáng mai ăn tiếp
.
Thực ra để nói về CC có nhiều thứ lắm. Nhưng ngẫm lại nói nhiều thành dại mà lan man, Vậy sờ tốp cái. Căn bản mắt cũng mờ roài….
Hôm nay tớ đã cãi nhau với cái đứa tên là cứng đầu bạn của em tớ CC ạ. Nhưng tớ điên tiết quá vì cái cách nó đối xử với tớ và em tớ. Cái cách làm người ta khó chịu mà nói thế nào cũng không sửa. Thực ra tớ chỉ giận nó téo teo thôi nhưng làm già để nó chừa…ai ngờ chuyện thành ra to lớn. Nó vốn vẫn khó hiểu.
Thế này, có lẽ đừng nên làm một người khó hiểu trước bạn bè CC nhỉ?









