Hà nội bão….
Friday, October 5, 2007 8:29:00 AM
Hôm nay Hà Nội mưa tầm tã. Mưa như trút. Từng hạt mưa rát rạt tát vào mặt. Định cho học sinh nghỉ ấy ạ, nhưng nghĩ lại phải dạy bù…Thôi đành đội mưa đi vậy. Kết quả là ướt. Ướt từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, cả những cái không nên ướt cũng ướt
. Hehe. Cái quần còn 1/8 là khô…
Trường thì lụt….Bì bõm lội. Nhìn thấy cái miệng cống. Những cái lỗ để hút nước ấy ạ. Thế mà nước có rút đâu. Tràn trề. Nhưng ai cõng bây giờ. Lại chả lội ấy nhờ? Lên đến khoa trông như con mèo. Lép nhép…Tóc bết nước mưa….Cô giáo gì mà chán thế ấy nhỉ? Nhưng cũng chỉ mong không ốm là tốt rồi. Mà dạo này tớ khoẻ nhắm nhắm. Không ho. Không gì cả. Người cứ phăm phăm ấy. Hihi.
Hà nội những ngày ảnh hưởng bão ấy ạ. Mưa suốt. Trời lạnh.
Vẫn thỉnh thoảng nhớ ấy. Nỗi nhớ len nhẹ và găm sâu. Tưởng thời gian đã qua sẽ xoá nhoà mọi thứ. Nhưng….Không sao….Nỗi nhớ dâng đầy trong mắt…Nó làm tớ đôi lúc thấy ấm hơn giữa trời thu se se dù không tránh những lần tủi thân muốn khóc…Tớ vẫn là tớ ấy nhỉ? Có lẽ chỉ ấy hiểu, phải không?








