Nothing to lose ^_^ !
Wednesday, October 3, 2007 1:52:00 PM
Trời mưa cả ngày. Từ bắt đầu mở mắt và cho đến bây giờ. Vẫn thế. Rả rích phát sợ. Hôm nay có em chắc hai chị em mình lại đi mưa nhỉ? Chỉ cần kiếm cái gì che cho cặp và túi còn người thì trần trụi đón mưa và hứng mưa…Nhưng chị vẫn cẩn thận mặc cái áo mưa rất to mới mua…
Dạo này hay điên một tý, dở một tý và thậm chí thấy không là mình một tý.
Trưa nay đi ăn cơm. Chả còn gì đáng ăn cả. Nhưng đã đội mưa nên đành nhắm mắt ăn. Thế mà vẫn phải hứng thêm rất nhiều cục tức….Tại sao hai đĩa cơm của chị em mình mỗi đĩa chỉ được một chén cơm bằng cái chén nước mắm ở nhà thế. Toen hoẻn tẹo cơm như cho mèo…Đau hơn là cái thằng bên cạnh cũng tiền ấy mà một bát cơm tú ụ. Con mình cái con bé bán cơm đã xới như mọi khi rồi thế mà còn thò muôi vào xúc ra chứ không phải gạt cho bằng miệng bát nhá. Hai chị em choáng. Than vãn và nói với nó. Nó điềm nhiên như điếc: thôi hai chị bưng đi. Chưng hửng. Chả nhẽ làm ầm ĩ lên à? Đến khi ra xin cái bát đựng nước mắm nó nói chị rót luôn vào đĩa cơm ấy. Ôi ôi! Tao là chó hay là mèo à mà phải ăn hổ lốn thế.
Hai chị em nhai trệu trạo. Đã cố nhặt từng hạt cơm một mà chắc chưa đầy hai phút chỉ còn toàn thức ăn. Chả buồn đi mua thêm cơm…Hôm nay hiền thế, chứ lần sau chả để yên. Muốn chửi một câu cho bõ tức. Khỉ! Mà mình có làm gì đâu…Xếp hàng trật tự….Đúng là độc quyền hay đi với chuyên chế….Lần sau ông đêk thèm. Nhất là nhịn…
Tối về! Cắm tý cơm thì quên béng mất nên nhấn nút cook lần hai. Result là ăn cháy chứ không phải ăn cơm…Đầu với chả óc…Chả buồn động đũa….Lôi cái bánh bao cô giáo đưa cho lúc buổi trưa vẫn nhét trong túi hấp lên ăn. Uống sữa vậy…..
Mưa! Truyền hình cáp mất tín hiệu. Bật không biết bao nhiêu lần, cái ti vi vẫn chỉ một màu xanh. Không người. Không tiếng. Lại bật tý music….Nhưng nhức đầu…Nhức chân…Đến hôm nay vẫn chưa khỏi…Mà chả hiểu tại sao lại bị thế….
Hết một ngày….Chị không nghĩ khi chị không làm cái vị trí ấy nó lại được chuyển giao qua cho em. Áy náy thật. Cố lên vậy nhóc. Chị sẽ giúp em cho đến khi ổn và sau nữa nhé….
Mày ơi! Cái nhẫn của mày đẹp lắm dù chắc là đã hao hụt tý xíu trọng lương roài. Tao đeo vào cái ngón mà mày biết sẽ không cho tao đeo đâu nhưng kệ đeo vào chỗ ấy đẹp nhất trong 10 ngón mày ạ….Hehe. Cám ơn nhé!








