My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Viết.....

For Nam, Toàn

Sao hôm qua lại mưa to thế nhỉ? Mưa như chưa bao giờ ông trời được khóc thoả thuê như thế. Ào ạt nước. Ào ạt gió. Vẫn từng ấy khuôn mặt. Tiễn một đứa đi hai tháng. Một đứa đi hai năm, hoặc ít hơn thế, hoặc lâu hơn thế.

Tao chưa bao giờ thích là người ở lại cả. Nhưng tao lại luôn phải "nhận" cái vị trí ấy. Có thể sau này, rồi việc đi ấy nó trở thành "cơm bữa" với chúng ta, nhưng tại thời điểm này, tao không thích. Có thể khi ở nhà, hàng tháng trời ko nhìn thấy nhau, song tao còn cảm đc và biết bạn mình vẫn đây. Nhưng khi đã đặt chân lên máy bay, nghĩa là đã có một khoảng cách, một thời gian khác. Mọi thứ không còn ngay đây nữa. Cũng phải thành thật mà nói đã xa, bọn mày nhỉ?

Còn một lần cà phê mà chính tao phải xin lỗi vì quá nhiều lần thất hẹn với mày. Trưa nay đọc tin nhắn của mày, có cái gì đó khó diễn tả....

Mong một ngày, tất cả lại come back. Để cái tối mưa như hôm qua không phải là lần cà phê cuối cùng của bọn mình, cho một ngày mai những ai đi xa lại về.

For me!

Muốn được thoát vùng. Được ở một không gian khác. Được một lần xa.....Nhưng....Mảnh đất này còn nhiều điều không thể nói đi là đi được.