My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Chiều cuối tuần!

Chiều cuối tuần!

Đêm qua con bạn qua nhà ngủ với mình. Lâu lắm mới ngủ cùng nó. Chân vắt vẻo gác lên nó, mặc kệ nó la bai bải. Rồi ngồi tán phét một đống chuyện. Xem phim. Kết quả là mất ngủ. Con bạn ngủ mê linh tinh. Và trằn trọc. Còn mình mơ màng giữa tiếng xe ủi, xe ben của công trình bên cạnh.

Sáng nay lên TVQG. Cái cần có thì đã close tạm thời. Điên thật. Nhưng vẫn có nhiều thứ phải đọc. Mình không thích lên đây nhưng vẫn phải lên. Chán nhỉ?

Lượn lờ hơn một tiếng ở Bờ Hồ kèm theo một đống ảnh. May mắn hơn là hôm nay không bị cái biển “Hết ốc quế” chặn một phát trước mắt. Ngon. Mát. Bảo đứa bạn mua 4 que đi không téo lại hết. Nó nằng nặc chỉ ăn hai que. Vậy là que đâu tiên ăn như “phải gió”, ăn vội ăn vàng. Để mua tiếp hai que nữa. Hai que này ăn nhẩn nha. Từ Tràng Tiền về đến đầu Tràng Thi. Thấy mình vừa đi vừa “liếm” kem. Trẻ con thật. Và thật tự nhiên những nỗi nhớ chợt tràn về.