My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Cô...

Cô vẫn muốn được ngồi sau xe anh. Vòng tay ôm anh. Dụi đầu vào anh. Nhưng cô đã tìm cách và nỗ lực để tìm một cuộc đào thoát hợp lý nhất an ủi chính mình. Cho mọi điều yêu thương trên kia. Đào thoát khỏi anh! Để hình ảnh cô trong anh mờ nhạt đi (dù có thể giờ nó đã bắt đầu thế rồi). Cô không thích mình bị coi là ám ảnh anh. Khắc khoải một điều gì vô vọng. Rồi có ngày cô trong anh sẽ là một màu trắng không còn chập chờn, hư ảo nữa. Điều ấy tốt cho anh khi bắt đầu đi về một bến bờ hạnh phúc khác...

Chính cô đang đào thoát khỏi con người mình. Suy nghĩ mình. Nhưng se sắt. Se sắt cho trái tim cô - yếu đuối được bao bọc bằng một lớp "chống rỉ" rất thép.

Đào thoát và trốn chạy....