NO!
Friday, September 7, 2007 3:46:00 PM
Tuần này trôi nhanh như con dog chạy trên đường cao tốc ấy. Cho đến chiều tối thứ 5 đi học mà vẫn tưởng hôm đó thứ 3. Khỉ thật. May Trang nhắc không lại nhăn răng ở nhà. Mà thực ra chả phải mỗi mình cẫn thế. Cô giáo mình cũng rứa. Rốt cuộc là lại ăn uống chứ học giề đâu.
Cả tuần nay cũng hơi vất vưởng trong chuyện ăn uống tý. Promise với mình là sẽ tu sửa vào tháng sau. Nhưng có những bữa lại bội thực với việc ngốn từng này thức ăn chỉ trong có hơn 2h (1 bún bò + Kim bắp + tok bốc ki + màn thầu + chanh leo xay + 1 cốc cà phê to. Trước khi đi ngủ thì một cơm sườn to bự và rất nhiều rau muống, thứ mình thích. Tại không ăn không được, chả nhẽ anh chị mua cho lại phụ “nòng” nhau thế). Mình như con gấu Bắc cực ăn để tránh đông ấy. Cuối cùng thì theo bạn dạo này có vẻ péo hơn tý. Hihi. Lại nhớ là cái thời hạn sắp hết rồi. Tuần sau thôi mà. I win…^_^. Sướng. Có người lại nợ chồng chất. Khổ.
Tối nay đi dạy về mình làm một bát lê trộn mayonnaise to uỳnh. Ăn chán quá thể. Từ giờ không “no con bụng đói con mắt” nữa.
Có nhiều thứ muốn nói và cần đc nói. Nhưng để làm gì. Nhớn roài. Quen và quên nhanh ấy mà, dù cái sự ấy chỉ là short term. Song được lúc nào hay lúc ấy. Chả sao cả. Vẫn sống như thế. Cười như thế. Vui vẻ như thế. Và thậm chí cả buồn như thế.
Học phát. Có khi téo nữa phải làm mỳ trộn mất. Hôm nay chưa ăn cơm. Ngày mai mẹ lại mua đủ thứ cho mình ấy mà. Lại nặc nè.
Have a nice wkd all my friend!









