Bố bố bố - Hàn Thiếu Công
Wednesday, August 29, 2007 4:33:00 PM
Hôm đi mua sách, vớ được quyển này. Thực sự là hết sạch xiền. Cầm lên thấy nó ko quá đắt, tặc lưỡi vét nốt vác nó về.
Mất hơn tiếng nghỉ trưa để đọc hết nó. Hơi rùng mình một tẹo về hai truyện ngắn Bố bố bố và Nữ nữ nữ. Chưa có điều kiện để biết tên Trung Quốc là gì nhưng tựa Việt Nam đã thấy có một cái gì đó.
Hai con người. Một già. Một trẻ. Đều bất hạnh. Người già về sau không ai nuôi dưỡng phải đưa về nông thôn ở với em nuôi. Bẳn tính. Rồi chết. Chết trong một cái cũi với thân hình như con khỉ già gầy khô. Đứa trẻ tật nguyền. Cả cuộc đời cho đến khi chết chỉ nói được bố bố bố. Bơ vơ giữa cuộc sống khi mẹ nó bỏ đi biệt tích.
Giọng văn và ngòi bút chân thực. Xót xa.
Không phải là một tác phẩm ai cũng biết. Nhưng đọc rồi thì khá ám ảnh.
Kiếp người!










