My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for August 24, 2007

Cầu chì ơi, hôm qua về đọc tin nhắn thấy áy náy quá. Khổ thân, sao lại quên mang cái quan trọng như thế. Không gặp chị em Mai thì chờ tôi dài cổ thật. Hic

Sáng nay! Đi làm cũng không mang theo đồng nào cả. Xăng thì hết! Khi đến trường mới phát hiện ra. Hic. Còn tội nghiệp hơn cả Cầu chì ấy nhỉ? Hê hê. Nhưng bạn đã cứu trợ cho đồng bào nghèo mặc dù cũng giả vờ là thôi không cần. Hé hé. Tại cũng không muốn về sau phải trả mừ. Tiếc lém. Chắc vụ này nên im hỏi ỉm là tốt nhất nhừ

Định viết tiếp nhưng….Sau buổi trưa nay, thấy mình thật khó để open emotion trước mọi người. Sự sẻ chia mà phát tán đến thế sao? Lời nói ở chỗ này thì nó là một điều tốt nhưng chỗ khác có khi lại làm cho người khác tổn thương. Mình đã phạm vào lỗi nặng nề ấy. Cũng không nghĩ người ta lại đối xử với mình như thế. Thất vọng thật.

Bỗng dưng hoảng loạn và hoang mang một chút về những điều mình đã rất tin tưởng để nói ra, không biết rồi nó sẽ thế nào….Nhưng mình luôn tin người ấy giữ được lời hứa với mình.

Còn giờ đây. Cảm giác chống chếnh ngập tràn. Hơn thế, nghiệm ra một điều mình đã làm khá tốt từ trước tới nay: đó là tự xử lý và giải quyết những điều đến với mình cho dù không phải cái nào cũng dễ. Bởi khi người ta đã bị “hớ” hay vấp một lần. Người ta sợ…

Sắp hết tháng. Chiều nay gặp thầy. Sẽ cố gắng làm cái này tốt nhất có thể…

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>