My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for August 17, 2007

Một ngày có nhiều việc. Những việc không tên. Những việc khiến mình buồn. Những việc khiến em Đôn phải nói trong ấm ức: hôm nay chị bận thế? Chị không thích dạy em à? Hic…Lại giải thích…Tại cứ dạy rồi phải chạy…

Một ngày vẫn như bao ngày. Chìm trong cái mớ bong bong nửa vời mà cần phải vưc lại nó gọn gàng hơn. Đúng là xây nhà mới không sợ bằng phá nhà cũ đi xây lại. Rồi cũng ổn thôi phải không?

Một ngày trôi đi không khác mọi ngày, trừ cơn đau từ sáng đến trưa và dịu dần vào buổi chiều với mình…

Tối về qua nhà M lấy cái điện thoại Cầu chì gửi cho mình. Thấy một cái sim với tài khoản nghe khá dài, tận năm sau cơ….Tặc lưỡi trách Cầu chì sao lại quên thế. Mượn cầu chì tạm thời gian nhưng chưa biết đến khi nào, vì cầu chì có dùng đâu nhờ . Về nhà mở offline thấy nhắn lại cái sim ấy là tặng mình để lúc chán gọi xả stress với ai thấy thích. Cảm động quá đẹp giai ơi. Thấy màn đêm dãn ra nhẹ hơn, thoáng hơn…Niềm vui khẽ dâng trong lòng….