My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

CHÚ….

Hơn hai mươi năm trước, khi em Hoà béo còn nhỏ tý mọi người nghĩ chú không thể qua khỏi. Nhưng vẫn có những điều kỳ diệu hoặc đó là ý chí sống của chú rất mạnh mẽ…Chú đã bình tĩnh vượt qua tử thần và cùng cô nuôi dạy 2 chị và em Béo….

Nhưng một năm trước chú đã vĩnh viễn xa rời tất cả. Lại bỏ cô với ngôi nhà mới xây thênh thang. Bỏ cô một mình….Đồng đội và bố mẹ cháu đã về tiễn đưa chú, chia bớt nỗi buồn với cô.

Hôm nay. Tròn một năm chú đi xa….Mọi thứ vẫn tốt cả….Ở nơi xa chú yên nghỉ thanh thản nhé….