CUỐI THÁNG….
Tuesday, July 31, 2007 4:23:00 PM
Hôm nay lúc nhắc học viên xem lại giờ học để fix cụ thể, đầu óc lơ mơ đến độ không biết là thứ mấy, ngày bao nhiêu…Chán phần 1.
Dạy xong buổi sáng. Một lời mời ăn tối vào thứ 6 vẫn chưa trả lời được, treo lơ lửng đấy dù mặt anh chị nhìn mình rất thất vọng. Lần thì mình bận, lần thì bạn bận…Biết sao được…Chán phần 2…
Xem lại một số thứ cần xem thấy rỗng tuyếch. 12h đi ăn trưa, may không hết cơm… Về khoa đọc sách tiếng Hàn rồi lơ mơ ngủ…Buổi chiều bắt đầu một giờ dạy mệt khủng. Ý nghĩ đầu tiên là lấy xe đi về nhà. Ặc…Chán phần 3.
Một ngày thế liệu đã đủ nẫu cho cái thời gian này của mình chưa nhỉ? Không có điện thoại…Không liên lạc…Người lúc nào cũng đơ đơ….Mấy anh chị HS nhìn mình toàn nói: cô mệt lắm hả. Hic…
Nếu không thử thì sao biết mọi chuyện thế nào? Nếu không hỏi thì sao biết cái mình cần là gì? Nếu không yêu thì sao biết rằng mọi người dành cho mình nhiều tc thế nào…









