My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

IT'S WONDERFUL...

Chiều nay đi chơi cùng bạn đẹp giai. Lâu lắm hai đứa mới đi chơi thế này. Lên Tràng Tiền mua sách: một là đẹp giai trả nợ cho mình, hai là mua quà sinh nhật em đẹp giai…Hehe…Sướng nhất là được tặng sách….

Cuối cùng thì vẫn trú ngụ tại kem Yết Kiêu nhưng hôm nay không ăn. Đẹp giai tự ái vì thái độ của các cô mậu dịch viên nên kéo tuột con bạn đi không ăn nữa…Hihi…Mà căn bản hết ốc quế nên mình mới đi một cách vui vẻ và dễ dàng thế đấy đẹp giai ạ. Hà hà…

Uống cà phê trứng đá ở Hàng Gai…Trước toàn uống nóng, hôm nay thử sang đá….Ặc….Sợ thật. Uống thì ngon song sau đó cái cảm giác lợm lợm ở cổ họng. Sợ thật…Lại hai ông bà cụ bên cốc cà phê to oành đàm đạo chuyện thế sự….Có lẽ cũng phải suy xét những góp ý của đẹp giai cho mình….Thanks.

Chiều nay rất vui…Kết thúc là quán Nem tai bà Hồng cùng Nghĩa – Hương. Tớ ghét tri kỷ lắm đấy nhé…Tưởng đi mà cuối cùng lại đi chậm sau để chui ngay vào nhà Chip xinh…Cũng may nhờ thế tớ được ăn nhiều. Hé hé…

Hết ngày chủ nhật…Bỏ dạy đi chơi…Tuần sau cũng thế…Khổ thân bé con của chị….Rồi chị sẽ bù cho mà…