My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for July 29, 2007

Chả hiểu dạo này sao nữa…Mất phương hướng toàn cục…Vẫn cày cuốc đấy nhưng không có cảm xúc và ý nghĩa gì cả…Thấy giống một cái máy nhiều hơn. Cũng đã AQ để dần dần giải quyết mọi thứ mà vẫn có vẻ không ổn.

- C- Chị Loan ơi! Tuần sau em hứa sẽ hoàn thành thêm chứ không để trì trệ thế này…Hic…Hy vọng hứa không chỉ là hứa vì nó là công việc, lại là việc cần làm ngay. Buồn thê thảm.

- H- Hứa với thầy: tìm được thêm tài liệu để có cơ sở mà tiến hành tư liệu…Không thể bỏ qua cái hội thảo lần này được….Không hiểu sao đây…

- H- Hứa với myself: Làm cho xong cái vụ theo dõi học phí và tình hình học viên ở trung tâm (Vụ này là đau cái đầu mình nhất). Lại bắt tay vào ôn thi cho Đôn trong 3 tuần với mục đích lấy được level Vietnamese B.

Cả tuần trước có hai ngày tự cho mình free dù không phải hoàn toàn nhưng cũng ko làm cho mình khá khẩm hơn, không thể kéo cái cảm xúc của mình lên thêm nữa…