My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

MY NICKNAME….

Trời mưa. Cái mát đã mơn man khắp không gian. Lòng người nhẹ bớt đi…Mặt đỡ nhàu nhĩ và cau có như những ngày nắng qua….

Tự nhiên nhớ….Nhớ…….Nhớ…..

Viết về những nickname của tớ mà ít người biết. Giả là có biết và đang sử dụng thì cũng không được tường tận lắm….Hehe…

1. Lợn. Cái này chỉ nội bộ gia đình biết thoai. Cơ bản là hồi xưa tớ hay ăn chóng nhớn, nuôi cứ tăng cân vù vù…Cho đến khi lớn thế này mà mọi người vẫn hay gọi. Thậm chí có lần anh thứ hai tớ đi làm về hỏi chị dâu cả tớ thế này: Lợn đâu hả chị? Bà chị vừa về nhà người lạ nên chả hiểu mô tê gì cả thản nhiên nói: thì nó vẫn nằm ngoài chuồng đấy. Oái oái…Quả này thì tớ đi tìm cái…..luôn đây này….Hic…Anh tớ ngả nghiêng cười….Đến giờ các cháu tớ vẫn gọi tớ là chị Lan “lợn”, căn bản là tại mẹ tớ cứ gọi tớ thế. Chứ giờ tớ ứ thích cái nick này…Keke.

2. Búp bê. Của đáng tội tớ chả xinh đẹp trời cho như mấy con búp bê đâu. Nhưng hồi cấp hai, tớ péo lắm, má phúng phính lại hay tết tóc. Vậy là cái đội tuyển văn thi quốc gia đàng hoàng gọi tớ như thế. Giờ chắc chúng nó chả nhớ đâu. Vì cái này không tồn tại lâu…Chỉ huy hoàng có hai tháng rồi tắt vụt do là tớ sau ôn thi đã trở thành mo nang, que củi.

3. Vịt con. Cái này vẫn có được dùng nhưng cũng chỉ ai thân mới biết (trừ khi tự mồm tớ nói). Được xuất phát từ hồi cấp 2 và bùng phát khi lên cấp 3. Chúng nó bảo tớ trông giống vịt lắm nhất là khi chạy…Mà hơn nữa tớ cũng xinh xinh như con vịt mới nở nên gọi thế. Oạch.

5. Béo. Tên này chỉ anh Béo và cứng đầu biết thôi nhỉ? Cớ là năm thứ nhất đại học không hiểu tớ ăn gì mà như pig ấy…Mũm mĩm chưa từng có, còn sắp trồi lên đến đầu 5 cơ…Tớ ở nhà cô tớ và cái anh Béo nhà tớ gọi thế cho đủ bộ. Của đáng tội gọi thế cũng phải thật…Béo lắm ấy…Các ấy chả tưởng tượng được đâu…Thời đấy hết roài….Chắc đợi tớ lấy chồng sinh con thì có khả năng trở lại…Hehe…

6. Bé tý (tên blog này). Cái này tớ chỉ viết thế không nói thêm cái gì cả…Nó mãi mãi là my secret “sống để bụng chết mang theo”…Hí hí…

Còn giờ tớ ở chỗ này được gọi thế này, ở chỗ kia được gọi thế khác…Nhưng đơn giản tớ là tớ: Im me……