My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

CÓ NHỮNG ĐIỀU......

Mấy hôm nay chả buồn viết cái gì cả. Thậm chí là cả những cái phải viết, cần viết để hoàn thành cái được giao. Thế mà đek viết được. Ì ạch, “rặn” mãi mà sau mỗi hôm cũng vẫn thế . Giấy trắng. Hoặc giả là có chữ thì cũng đã bị vo đi từ lâu roài vì thấy nó chuối hơn cả mức nó cần chuối. Người ta gọi đấy là thời kỳ “chai” thì phải…Hehe. AQ quá đấy.

Dạo này chả làm cái gì nên hồn cả. Mở đầu bằng việc đi nộp tiền điện thoại cũng đưa nhầm. May là chị Viettel viên rất tốt bụng, chứ chị ấy chả nói thì con bé là tớ cũng chả biết. Mà như thế thì có nghĩa là lại mất xiền….Chán mớ…..

Tiếp theo là có lẽ đã bị hiểu nhầm cái gì đó với bạn bè hoặc không như thế thì cũng đã bị nghĩ khác. Buồn….Nhưng…..Hic….Lại như cái thời gian trước kia ư? Tớ chả muốn mất bạn mà….

Tiếp theo nữa là chả biết tiếp theo là cái giề….Vì nó cứ đến rồi nó… không đi mà nằm im bất động chắc đợi đến lúc nào lại khuấy lên một phát như khuẩy ly cà phê đá ấy. He….

Tối qua tớ được đi ăn phở của một crazy fan (sau buổi dạy rã rời vì đói). Thế là trọn vẹn 3 ngày tớ chưa măm cơm (tại anh chị tớ không nấu cũng chả nói nên tớ cứ về háo hức được ăn cơm lại thấy nhà tối om mà đã khuya thì đành phở chứ sao). Hihi. Người ta nói tớ hiền (tất nhiên roài), nhưng nói tớ rà (mắt có vấn đề thì phải vì từ trước đến giờ chưa ai nói cả), mà lẽ dĩ nhiên cái đứa crazy fan này phải gọi tớ bằng chị vì dầu sao tớ cũng oe oe trước nhưng không chịu vẫn muốn xưng anh…Oạch…Ặc…Thôi cho xưng thế cho sướng tý còn tớ chả gọi anh đâu. Hêhê. Crazy fan nói tớ khác xa thiên hạ đồn đại (khác thế nào nhỉ), tất nhiên là chưa vào lúc tớ nói nhiều, nói nhanh thôi mà….

Cái bát phở ngon phết, chắc tại tớ được mời….Tớ chả biết nói gì cả….Chỉ thấy crazy fan trông hơi péo tý này (cho đẹp), nói nhiều quá (cái này nghe roài), và hay xưng hô lung tung với tớ (tớ, tôi, xưng tên, anh….cứ là loạn xì ngầu….Hihi. Tớ chưa làm gì mà đã thế thì chít cả nhà à). Keke, dầu sao tớ có một crazy fan, nghĩa là tớ đã thành sao nhỉ? Nhưng qua crazy fan tớ biết có đứa xục xạo cái blog của tớ ghê lắm mà lại còn hiểu nhầm tớ tai hại nữa chứ…Quả này tớ là “tình ngay lý gian”. He. Nhưng kệ….(Vì lỗi lớn nhất thuộc về crazy fan của tớ. Thế mới biết các sao “xẹt” khổ vì sờ căng đan thế nèo….)