My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

TAG!!!

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Số là tớ đang phải hoàn thành một bài viết trong chiều nay thì tốt mà chậm quá thì tối nay, trong khi tối nay tớ lại về muộn. Thế mà cái ku đầu chết tiệt của tớ nó lại dở chứng: đau kinh khủng. Tớ biết lại đến thời kỳ nó xỏ lá tớ roài….Nhưng tớ mặc kệ nó, tớ dạo qua bờ nóc, dạo quanh nóc bờ. Hờ hờ, sau một hồi tớ biết tớ bị tag, mà chính là cái Úa lớp tớ chứ ai…Nó đưa tớ lên đầu danh sách mới chết…Vậy nên tớ cũng đành phe phẩy cái bờ lây để viết cái này cả nhà ạ. (Dài dòng quá nhờ…Hờ hờ…Thông cảm…Tớ đang headache mà).

Luật là thế này nhé!

"Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/sở thích gì đó về bản thân họ . Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ về họ, cũng như những điều luật này . Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 người khác và liệt kê tên của họ . Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn

Sau đây là 7 bí mật về tớ mà có lẽ những người bạn từ thởu nối khố đều chua biết… Ke ke. Kệ chứ miễn là đủ 7 cho đúng là tag. Đã bảo tớ cũng quyết phe bờ lây mà chứ tớ chả thích “riêu rao” tớ đâu. Tớ vốn xinh thế ni mà…

1. Hồi lớp 4 tớ đi chơi về và ra cái thùng đấu rất sâu cạnh nhà rửa chân. Nước trong mà. Hớ hớ, và tớ bị ngã cả nhà ạ. Tụt đánh oạch một phát. Chới với không chỗ bám tớ tưởng mình đi rồi. Thế mà chả hiểu sao tớ lại lên được bờ. Ướt như chuột tớ về nhà với một cái dép (cái kia dĩ nhiên ở dưới đấu roài). Mẹ tớ hỏi ngã ở đâu, dép đâu. Tớ sợ bị mắng thế là chỉ bừa một chỗ ao nông choèn choèn mà em tớ bây giờ hai tuổi có xuống cũng ko ướt và mất dép như tớ được. Mẹ tớ có nghi ngờ nhưng thấy con khăng khăng nên thôi. Còn anh tớ báo hại mò đục ngầu chỗ ấy lên cũng chả tìm được dép cho em theo chỉ thị của mẹ. Hé hé…Sao mà có… Đến giờ nhà tớ chưa ai biết….Nhưng từ đó tớ sợ nước…Đừng ai quăng tớ xuống nước kẻo chưa đi vì nước thì tớ đi vì sợ đấy.

2. Tớ rất ghét ăn cá nhất là cá đồng. Nếu mẹ tớ mua cá về mà không mua gì cho tớ thì tớ ăn nước mắm cũng được. Cho đến giờ tớ bé tý thế này chắc là thiếu chất tanh cả nhà ạ.

3. Trong các loại quả tớ ghét nhất chuối. Chết đói tớ cũng không ăn chuối. Sợ thật.

4. Năm lớp 2 tớ bị con 2 toán đầu tiên và duy nhất. Tớ sợ mẹ tớ biết thế là tớ đã phi tiêu bằng cách burn nó đấy. Hị hị.

5. Trong một quả trứng tớ chỉ ăn lòng trắng chứ không ăn lòng đỏ. Hơ hơ. Em tớ thì thích lòng đỏ thế là hòa nhờ. Nhưng mẹ tớ thì ghét tớ lắm vì không bồi dưỡng cho con gái yêu được. Bởi chả ai thế này: mẹ ăn lòng đỏ đi cứ để lòng trắng con giải quyết. Về quê các bác tớ âu sầu lắm vụ này của cháu gái vì nhà ai cũng nhiều trứng mà nhưng chả có tác dụng với tớ.

6. Tớ cai sữa lúc 2 tuổi (vì tớ là con út) nhưng hình như 3 tuổi tớ lại muốn bú bí lại một tẹo. Há há. Thế là tớ bị điều động sang ở cùng bố bên đơn vị cho đến khi dứt cơn cả nhà ạ. Xấu hổ nhờ… Nhưng có biết tớ phải đi trẻ từ 2.5 tháng bị buộc vào cũi bằng một chiếc tã ngồi vêu chờ mẹ về không?

7. Tớ chưa kịp nhớ cả nhà ạ…Mà tớ thế này 6 cái là quá thừa roài. Tớ viết cái thứ 7 là bịa đấy. Tại vì tớ vốn bé tý này, cute này….Thế thì đủ nhờ….

Giờ là 7 người tiếp theo tớ sẽ hành sờ hạ:

1. Chị Hoài mập (chị này làm trên tạp chí THKTS)

2. Linh già (to quy ma cung ghet lam ay. hehe)

3. Nam bò (bạn chả học cùng tớ buổi nào nhưng chơi thân lâu roài)

4. Quảng Bình (một anh bộ đội cụ hồ chính cống nhưng lãng tử khiếp lém)

5. Sir One (tớ chơi không nhiều nhưng Sir để lại ấn tượng tốt. Hy vọng sau đợt tag này Sơ ko giận tớ nữa)

6. Chị yêu (Chơi thân với tớ từ hồi cấp 2, sắp chống lầy)

7. Chích (bạn đại học của tớ, nói là ko thân ko phải mà thân cũng chưa phải. Hờ hờ. Nhiều khi làm cho mình tức nhưng nó vẫn là bạn mình.)

Thế thôi nhờ….Hờ hờ. Tớ đi dạy đây.