My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

7 NGƯỜI….

1. Ông ngoại. Dù không bao giờ mình có thể gặp ông, thậm chí là hình dung ông như thế nào cũng không thể nhưng ông lại có một vị trí đặc biệt trong mình. Ông ngoại chính là nguồn tâm linh thiêng liêng nhất với mình. Một giá trị tinh thần quý giá với mình – đứa cháu út của ông mà chính ông có lẽ không biết đang tồn tại trên đời….

2. MẸ. Người có ảnh hưởng nhất với mình. Người mà mình yêu quý nhất. Người mà mình có thể chia sẻ mọi chuyện, cho mình nhiều tình cảm, sức lực và mọi thứ. Người mà mỗi tối đi ngủ mình muốn được ôm, được rúc vào mẹ, được thủ thỉ và cười thật thoải mái. Người cho mình quên hết mọi khó khăn mình đang có…Còn thật nhiều điều để nói….Chỉ biết mình yêu mẹ vô cùng…

3. Bạn. Một nơi bình yên và tự tin với mình. Một nơi hiểu mình và biết mình thế nào. Một người cho mình cảm giác thoải mái: thoải mái nói, thoải mái cười và mọi thứ….Một người có ý nghĩa và quan trọng với mình.

4. Cún. Nhỏ hơn mình một tuổi nhưng hai chị em rất hợp nhau. Nhí nháu với nhau được hơn 5 năm rồi. Thỉnh thoảng có vài trục trặc nhỏ nhưng chỉ là thứ gia vị cho tình cảm của hai chị em gắn bó hơn thôi. Giờ em đã có một happy ending cho mình, cho sự lựa chọn dù không được tất thảy mọi người đồng ý nhưng nó là của em, thuộc về em…Cố gắng giữ gìn nhé.

5. Mrs Chi. Cô giáo dạy tiếng Anh nhưng giờ thì trở thành chị rồi. Một người có ảnh hưởng nhiều cho chí tiến thủ và sự cố gắng của mình. Người đã cũng mình và giúp mình mạnh mẽ hơn rất nhiều trong 1 năm trước và cả ngày hôm nay. Hiện giờ không ở Việt Nam song đó không phải là điều quan trọng chị nhỉ? Yêu chị! Chúc chị mọi điều an lành ở một nơi mới….

6. Thầy. Một người đáng kính trọng. Người đã giúp đỡ và định hướng rất nhiều cho mình khi sắp ra trường và đến hôm nay. Còn một thời gian khó khăn, vất vả nữa. May mắn là vẫn có thầy dìu dắt.

7. Tiếm. Mày ạ, cám ơn mày vì đã là bạn tao, chứng kiến mọi dở hơi, ngang bướng, nụ cười và nước mắt của tao trong 4 năm qua và hơn thế nữa phải không? Nơi mà tao có thể gọi bất kể thời gian nào…Nơi mà tao không cần nói nhiều, thậm chí là gặp mặt, ngồi im rồi đi về…Nhưng sau đó tao thấy thoải mái nhiều mày ạ…

Thực ra xung quanh mình còn nhiều người yêu quý mình, tốt với mình, giúp đỡ mình mà chưa kể ra được hết. Một ngày thứ 7 tháng 7 năm 2007. Một thứ 7 không vui với mình…Viết ra….