My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NGÀY GÌ....

1. Cả buổi sáng vạ vật mãi cũng dậy. Dậy uể oải. Chả có cảm xúc gì cả cho một ngày thứ 7. Lần mò làm một số việc rồi làm tiếp cái hôm qua. Chả khá khẩm gì hơn. Đầu óc như bã đậu, như mượn của ai ấy. Phát bực lên. Hơn 1 tiếng chỉ nhìn chăm chăm vào tờ giấy, không phòi ra đc cái cóc ghẻ gì cả. Phá sản một công việc đáng phải kết thúc. Giờ thì nó vẫn nằm đấy chỏng chơ. Nhe nhởn. Tức thật.

2. Gặp Kh trên mạng. Chào. Oạch. Chả thấy nói gì. Rồi cũng thấy reply nhưng chiếu lệ kinh khủng. Tớ có cần thế đâu. Hóa ra vẫn tức mình từ hôm qua. Oạch. Vậy thôi. Khi nào hết giận thì nói tiếp.

3. Gọi điện cho chị Loan lấy số đt của admin thehe8X.net nhưng cũng không khả dĩ téo nào cả. Hic.

4. Giờ thì nhận một tin nhắn của cứng đầu: sống kiểu như L thì bạn chịu thôi. Bạn không thể ngồi nhà lâu như vậy được. Phát điên mất. L chưa bị man man thì đáng khâm phục. Sư phụ. Lại vì rủ mình ra ngoài nhưng không đi đây mà. Hức…Cứng đầu có biết 6 ngày trong tuần tớ thường xuyên đi đến tối không? Có biết hôm nay là ngày hiếm hoi tớ đc ở nhà ko? Có ai bắt chịu cùng đâu. Có biết tớ thích ở nhà thế nào không? Mỗi người là một thế giới mà…

5. Bây giờ là 1 giờ trưa. Hết nửa ngày rồi. Còn 1/ 2 ngày tiếp thì sao, cho đến 12h đêm.

Bức bối thật.

Thôi làm tiếp…Cố nhồi sọ vậy. Khỉ thật.

Dân tình nói hôm nay là ngày may mắn. Thế mà từ sáng đến giờ thì…Hy vọng đã giải tỏa được cái gì đó..