NGÀY 2 THÁNG 7
Sunday, July 1, 2007 5:09:00 PM
Còn gần 10 phút nữa bạn tớ sẽ tròn 24 sang 25 roài đấy. Nhanh nhỉ? Một năm qua đi. Năm trước bạn tớ đang le te chuẩn bị lo cho vụ sang Korean nhờ? Còn năm nay thì bận bịu với cả kỳ thi đại học dài dằng dặc…Sau đó thì có xiền để đưa trẻ con đi lkem Tràng Tiền nhỉ? Không biết lần cuối tớ được đi ăn kem là cái thởu nào?
Bạn tớ vẫn còn nợ trẻ con một lời chúc sinh nhật cho chính tớ đấy. Hơi bị tủi thân đấy. Dù thế nào cũng đừng quên chứ, mà có lẽ bạn tớ không quên mà chỉ là không nhắn tin hay viết một cái gì đó thôi phải không? Thế đây là lời chúc cho ngl nè: sinh nhật vui vẻ! Dĩ nhiên rồi! Mọi thứ không hẳn lúc nào cũng như mình mong muốn. Ngl từng bảo tớ phải biết chai lỳ một tý, phải biết làm ngơ đi….Vậy bạn tớ cũng thế nhé…Chỗ nào cũng vậy mà nhỉ? Cố gắng cho chính mình và những người yêu quý nhé…
HAPPY BIRTHDAY TO ADULT!









