My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NGÀY 1 THÁNG 7

1. Tối nay, N gọi điện rủ đi cà phê. Nói chuyện không nhiều như mọi khi, nhưng thoải mái phết. Tuy nhiên giờ thì chả bắt hai con mắt nhắm lại đc mày ạ. Dầu sao cũng cám ơn mày về cốc cà phê đầu tháng nhá….Một cảm giác đắng khi nhấm nó nhưng lại ngọt dần và đăng đắng lại…Cuộc sống cũng thế nhờ? Lúc thế này khi thế khác…Cố lên tụi mình ơi!!!

2. Mình có một thằng bạn. Nó về nước mà không báo. Lại sắp chui đầu vào rọ với một con bé cùng lớp cấp 3. Khỉ gió. Bạn bè. Sao không có 5 phút để nói rằng tao về rồi sao? Tao giận mày lắm Nhái ạ. Có những cái cần được trân trọng và bạn bè là một trong số đó đấy. Phải biết dung hòa chứ…Không phải vợ con, người yêu lúc nào cũng nhất đâu. Khi viết cái này vẫn còn thấy anh ách trong người dù đã xả một tràng với anh mình roài.

3. Lại gặp rắc rối tý trong cv. Thế mới biết đi làm các mối quan hệ thật khó…Chả biết nói thế nào…Tối nay có một thời gian thấy rỗng roãng….thất vọng về chính mình…..buồn….bế tắc…

4. Không nghĩ mình sẽ có cơ hội đi dạy. Sẽ gắn bó với nó bao lâu?????

5. Thôi, mai là một ngày mới, tháng mới, tuần mới…..