NGÀY 25.....
Monday, June 25, 2007 4:58:00 PM
Một ngày không đẹp giời! Nắng vẫn gay gắt. Trời vẫn nồng oi! Sợ cái mùi đất, mùi đường bốc lên khi có nước vào…Khó chịu và khó diễn tả….Bao giờ thì mưa…
Một tuần nữa anh Chris về nước…Nghĩa là mình sẽ nhàn hơn một tẹo, là không dạy anh nữa….Sáng nay, anh báo tin cho mình…giọng và khuôn mặt thật khó tả….Hai tháng….Xong quyển A1…Để anh có thể nói tiếng Việt một cách đơn giản nhất với bố vợ tương lai là người Việt….Để phân biệt cơ bản nhất sự thân mật khi sử dụng đại từ nhân xưng Việt Nam vốn phức tạp…Mọi thứ rồi lúc nào cũng có mở đầu và kết thúc….Nhưng có lẽ nhiều thứ người ta chỉ thích mở đầu và forever chứ không muốn kết thúc…Dẫu gì, cũng chúc anh và chị Hường hạnh phúc…Chúc anh học tốt hai quyển sách tiếp theo…
Muốn đi du lịch – du lịch bụi…tìm cảm giác khác cho mình…Mọi thứ không hiểu đang là tơ nhện hay một cuộn chỉ rối…Hình như tìm thấy đầu nhưng không gỡ cho nó thẳng được. Mỗi ngày mới lại cố mỉm cười tươi hơn ngày hôm qua….Lại note rất nhiều thứ cho mình…Lại thấy cần restart cho chính mình….Những vẫn bị cuốn đi một cách vô thức để một khoảng trống bừng giấc thấy cần được thay đổi….Let’s go…
Tối nay off cùng chị. Có lẽ là lần cuối cùng chị ở Việt Nam…Đi bao lâu không biết…
Mọi người ai cũng bận rộn và chất chứa nhiều thứ cần làm…Nhưng sức người có hạn….Cố mãi cũng không được…Ngay cả khi nghe giọng bạn chiều nay…Thấy một sự mệt mỏi….Nhưng có lẽ khi gặp mình vẫn cố tỏ ra không gì cả….Vẫn còn tươi tỉnh lắm…Vẫn là một người cho mình một sự bình yên….Như khi được ôm….








