My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

LẠI MỘT NGÀY NẮNG NÓNG....

Đi học về. Gửi xong cái mail cho cô T. Rồi ngồi chờ....

Cứng đầu nói 8h qua. 1 tiếng sau mới thấy. Đói mà tức chứ. Thế mà gặp chỉ muốn đánh nhau. "Uống rượu à" - uh - "nhiều không?" - nhiều thì sao mà ít thì sao - "thì hỏi cho biết chứ sao" - chả bao giờ uống ít mà chả khi nào uống nhiều, uống đủ thì thôi - "uống với ai thế?" - thiếu gì người - Ôi giời ơi...Không chửi nhau, không càu cạu cái mẹt khi đến nhà Cún mới lạ Cún ạ....Cái câu chuyện kiểu như thế đã diễn ra 5 năm nay giữa cứng đầu và hai chị em mình nhở....Thế mà vẫn tồn tại, tồn tại tốt đẹp, thân thiết...Ôi chao! Nhưng tối nay chị chỉ muốn cho nó một trận. Cứng đầu ơi là cứng đầu....Biết khi nào cứng đầu không thế này nữa.....Giữa những ngày nóng, cứng đầu gọi điện về nhà mà không gặp tớ là cứng đầu lại bài lải nhải: bận nhờ, em vừa về, chị cho em cái hẹn....gặp chị khó nhờ.... Sao cứng đầu không gọi điện khi tớ ở nhà nhỉ? .

Một buổi chiều được ở nhà. Ngủ đến sung sướng....Chuông tin nhắn rè rè: Chiều nay bà có đi bơi ở HV KTQS không? Tôi qua nhà đón nhé...Hé hé...Nhưng mắt vẫn díp chả thể reply ngay lập tức là sao hôm nay bạn đẹp giai lại bảo mình thế nhở...Reply để nói, tiếc quá tôi đi học tối, không nghỉ được nên cancel nhé....Nhớ rắng mình đã được hứa hẹn cho đi bơi từ hai năm...Nhưng sau 2 năm và đến giờ cái từ đi bơi vẫn lơ lửng, sắp chìm như kiểu mình xuống nước lềnh bềnh một lúc rồi thành thợ lặn siêu hạng luôn....Hí hí...Chả hiểu mùa hè này, tôi có diễm phúc được đi bơi không nhỉ? Bạn đẹp giai nói phải cho mình đi bơi bằng được (xúc động không thể tả vì chưa khi nào nói với đẹp giai là mình thích đi bơi cả. Sợ nước bỏ xừ....Dầu sao cũng cám ơn nhá....)

Hình như ngày còn có nhiều điều khó chịu nữa...Nhưng thôi....Giờ trời mát...Lòng cũng thảnh thơi hơn....Mà nghĩ làm cóc gì.....