My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NGÀY GÌ NHỈ???????

NGÀY GÌ NHỈ??????? magnify

Đang dạy. Ếch kêu réo rắt mà sợ. Sợ cảm giác nghe điện thoại. Lại là số điện thoại nhìn thấy phát chết liền...Hihi. Thế mà sửa sang cái giọng much more bass cả tuần nay để answer..."Em ở đâu thế? Đang dạy ở phòng nào? Giải quyết phòng cho chị P đi..." - Em không ở trường.."Thế em lên đi,, anh Luc Ky không muốn học vì phòng ngoài ồn kìa...Bao giờ em lên" - 20 phút nữa cơ anh ạ....Thế là còn 15 phút của anh Chris...Một bộ mặt không diễn tả nổi của chính mình...Về sớm

Lên đến trường....Anh ấy đã về....Oạch...."Chết thôi Lan ạ" - cô T vừa gặp ở cầu thang, trút một loạt.....Mà chung quy là bức bối lắm rồi...Dek nói được mới điên chứ...Cô cũng thế và anh T cũng thế. Khỉ gió

Buổi trưa! Lơ mơ ngủ dưới điều hòa. Dậy như người phải cảm...Rồi không chịu nổi, gửi lại mọi thứ, nhắn lại cái tin và out...

Tối đi dạy....Ôi trời ơi....

Còn thật nhiều.....

Ngày nắng nóng...

Mình có phải là cái bồ rác đâu mà ai cũng trút thế này...Từ học sinh cho đến.....