NGAY 11 THANG 6.....
Monday, June 11, 2007 4:29:00 PM
Rồi cuối cùng cũng gục. Gục một phát. Cả ngày hôm nay đi dạy lơ mơ, đi về lơ mơ. Thế mà có lúc nào đó không fever lại tỉnh như sáo, lại ríu rít như chim sẻ, lại huyên thuyên như con vẹt
. Thế mà sau đó không lâu lại như cái lá héo ngòai trời 37 độ. Không hiểu chắc bảo cầm tinh con giả vờ.
Thế mà vẫn trụ đàng hoàng từ 7h30 đến hơn 3h chiều, nghỉ nhõn một tiếng. Đúng là lởm cho mình hết biết…![]()
Mò mẫm nốc thuốc rồi viết cái này…Cứ mỗi lần thế này lại thấy mình sao sao ấy….Không còn tui tủi nhớ mẹ nữa
vì có thời gian cóc đâu
. Chỉ thấy một cái gì mơ hồ, chống chếnh, mênh mênh trong mình.
Có lúc nào đó thấy mình chới với như cái đứa không biết bơi bị chìm ấy. Hôm trước đi phỏng vấn Hoa hậu khuyết tật Tạ Bích Hường, thấy sự rạng ngời trên khuôn mặt H khi nói rằng con đường mình chọn là đúng hướng….Tự dưng chạnh lòng nghĩ đến mình…Vẫn đang học….Cứ chạy thế này rồi có hôm nghẻo mà không biết. Ôi thôi….Thế nên lúc này cố được lúc nào thì cố, cống hiến ấy mà….Hết sức thì thôi….![]()
Để có khi thấy bạn bè mình đang rời đi thì phải, “tại em có dành thời gian cho bạn bè đâu, hỏi thì lúc nào cũng bận hay đang làm gì đó…”..Ngay cả bạn cũng thế…..Long long long thì phải….Lòng không nhẹ đi mà….Chich nói vào blog mình mệt lắm, nó bảo cái gì quên được thì quên, cứ tâm trạng thế bố ai muốn vào….Mình có bảo ai vào đâu…Mình là mình và blog là của mình…Cái thằng hâm tệ…Kệ tôi chứ. Mặc xác tôi. Mà quên cái gì và nhớ cái gì đây….
Hôm nay ở nhà buổi tối, nghĩa là ko phải về muộn. Vậy mà loanh quanh rồi hết buổi tối. Muốn đi ăn kem dù họng đang sưng nhưng cũng bất thành. Mưa như trút.
Lại MƯA, không khí thóang hơn…Lòng người giãn ra chứ không nhăn nhúm như mấy hôm oi nồng bức bối kia. Phải thôi…Nước có thể gột rửa nhiều thứ mà….Như lúc này…Khóc…
Mai lại sắp giữa tuần. Chưa làm được cái quan trọng nhất liên quan đến học hành nên không dám gọi điện cho thầy. Cứ cái ý tưởng trong đầu rồi chưa hiện thực được…Đến bao giờ đây? Lười biếng…..
Ngủ đê. Đê ngủ….










