My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

CHOA ÔI! NÓNG!!!

Trời đổ mỡ giữa đường. Mỡ của mình và bao người đấy . Ặc. Nóng phát kinh. Nóng không buồn ăn, buồn ngủ. Nóng chỉ uống nước. Nước mía đê. Nhưng nước thì có cái quái gì. Gặp William Cường phát là ôi thôi, xê ra lại trả về cho xê ra thôi . Uây uây, thế mình mới thảm hại thế này. Tối nay đi mực nướng, mía đá phát hiện ra bạn Kh còn kinh dị hơn. Xì ke không thể tả. Há há. Kiểu này, hết mùa hè Kh chỉ còn đầu 3 thôi. Oái oái. Giai ơi là giai, mất hết cả manly . Hé hé…

Tập 1: Chiều nay. Ở nhà xem lại mọi thứ. Đang lơ mơ ngủ thì cái đứa cứng đầu gọi điện cho mình. Ôi giời ơi, như mọi lần là cụp phát rụp lun đấy, nhưng lần này phải ngọt nhạt nghe…Cuối cùng cũng đã gọi nhưng là để xem chị già còn alive không (trời nắng mà) . Khỉ gió. Rồi lại tự động treo máy, chả nói cái gì nữa. Lại rơi vào thời kỳ không biết nó thế nào. Thôi mặc xác. Bảo chiều qua mà chả thèm qua. Cóc cần. Điên lắm đấy.

Tập 2: Sườn nướng trên 15 Lê Duẩn. Bù khú với một đứa bạn lâu không gặp và hai em học cùng lớp nó. Em gái uống riệu như trâu bò ấy. Ặc. Đúng dân Hòa Bìn, con gái Thái thì phải. Ta gặm sườn thui. Chả dại…Tất nhiên cũng bị ép dăm ba giọt gì đấy… Hihi.

Tập 3: Mực nướng, xoài, mía đá Mỹ Đình với Mai, Khang, Đức…Mình rủ cả anh Bìn qua. Hê hê…Khổ thân đang ăn mín lươn bị lôi đi. Trời mát mẻ. Nước mát mẻ. Mực thơm. Vào phết. Mỗi tội người nhớp nháp phát lởm. Được tắm lúc ấy nhỉ? Sướng! Dẫu bài chưa chuẩn bị nhưng vẫn xí xớn thế đấy. Hư hỏng…

Tập 4: Về nhà. Tắm. Xem lại bài mai nhờ correct, thứ 3 tuần sau còn nộp…Và viết cái ni….

Tập 5: Mai 8h30 hẹn chị nhà xuất bản. Chả biết công việc thế nèo..

Tập 6: Mai lại đội nắng đi dạy. Về giữa trưa đổ lửa. Chiều lon ton đi BTDTH với HS. Oạch. Hic. Muốn ngủ trưa quá. Muốn ngủ.

(Dạo này đi đường bất kể thời gian nào cũng lơ mơ. Bùn ngủ khủng khiếp. Cứ thế này rồi có lúc mất…..)

Tập 7: Chiều mai về nhà với mẹ và các em. Anh chị đi Hạ Long bay ròai….Lại được ngủ cùng lũ nhóc xí xớn…Lại, em yêu chị thế này này….Chị Lan ơi…Một ngày không biết bao nhiêu lần gọi thế….Hic

Tập 8: 90% sáng ngày kia phải đi PV Tạ Bích Hường….

Tập 9: Chiều ngày kia 87% đi chợ Lụa cùng chị Teddy….

Tập 10: Tuần mới roài. Đi tong hai ngày nghỉ, không được relax xả láng. Hắc hắc…

……..

……….

………….

……………

Trời cứ nóng thế, có lẽ đi mất. Mưa nào. Pouring rain!!! Oh my God!!!

Giờ thì ngủ….Chúc mọi người cuối tuần vui!!!