My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NGAY TOT NGHIEP!

NGAY TOT NGHIEP! magnify

Một năm trước. Hôm nay. Mình bảo vệ khóa luận.


Sau một năm. Cái mất cũng nhiều. Cái được không ít.

Có nhiều nước mắt và không thiếu những nụ cười hạnh phúc.

Tất cả một năm qua đi. Thấy mình lớn hơn dù chỉ là tý tẹo. Các mối quan hệ cũng phức tạp hơn nhưng cũng tốt.

Còn nhiều thứ không thể và lười biếng mà bỏ qua không thực hiện được. Cố gắng 12 tháng sau….

Không có cái gì là không thất bại. Chỉ là nhìn nhận nó thế nào và giải quyết nó, đứng lên như thế nào thôi. Dễ mà cũng khó. Nhưng làm được thôi…

Tối nay đi sn Còi. Năm ngoái trong KTX nhiều người lạ. Năm nay không rõ vì phải về ngay, bạn có việc. Vụ này là nó tức hai đứa lắm đây. Hị hị. Thông cảm nha. Ba đứa mình cơ mà. Chúc mày sinh nhật vui vẻ, bớt xí xớn, đú đởn đi. Ke ke…

Cái này cho mình. Mai là thứ 5….Try…Try…..Try