Entry for June 05, 2007
Tuesday, June 5, 2007 4:47:00 PM
Không viết cái gì cả nữa. Không nói cái gì cả nữa. Mặc xác ấy. Hai chị em tớ chả thèm quan tâm. Kệ ấy. Quá quắt. Quá quắt. Mấy hôm nay tớ mệt thật ấy ạ. Hôm nay tớ bị tụt huyết áp. Đi đường về lơ mơ. Mọi thứ quay mòng mòng. Thế mà tớ vẫn đi đấy. Trong trạng thái ấy, tớ lại nghĩ có khi biết đâu tóm cổ được ấy giữa đường nhỉ? Ấy hay đi đường nhà tớ mà…Nhưng không??? Tớ bò về đến nhà….Rồi tối vẫn đi. Tớ vẫn cười đấy mà trong lòng méo mó. Sợ ấy có điều gì? Sợ mong manh…Em Cún sắp thi rồi…Ấy có biết không….
Buổi tối. Trời mưa. Xe hỏng. Người ướt. Ấy có biết tớ tủi thân đến mức nào không? (Mà sao lại phải thế cơ chứ? Tớ vẫn cười vang với bạn tớ lúc ấy để nó không biết gì mà an tâm đi về.) Tớ phải để con bạn tớ về trước. Đi bộ về. Đường tối. Người thưa. Đáng ghét thật.
Chắc rồi mọi chuyện sẽ ổn phải không? Em Cún nói tớ và ấy giống nhau. Giống cái cóc gì vì tớ không hành động như ấy. Nhẫn tâm. Nói từ ấy mới đúng khi ấy đối xử thế này với hai chị em tớ. Mà ấy cũng chả thèm về nhà nữa cơ. Gọi điện lên cơ quan chắc chắn không gặp. Sao ấy bận thế nhỉ? Bận cái gì? Ấy ôm đồm cho lắm vào? Ấy cả nể cho lắm vào? Ấy không để ai phàn nàn về mình, nhưng có để ý đến tớ và Cún không?
Trời đã dịu mát rồi. Ấy tĩnh tâm lại mọi thứ và contact với tớ nhé….Tớ vẫn mở máy chờ đấy….









