Entry for June 04, 2007
Monday, June 4, 2007 5:59:00 PM
1. Chả muốn nghĩ nữa. Hai chị em tôi bất lực trước P, P ạ. Tại sao lại phải như thế? “Bạn bán điện thoại, laptop rồi, thế là chả phải liên lạc với ai, chả phải làm việc nhiều, sếp không bắt bẻ”. P nói tỉnh bơ thế. Chị em tớ chả hiểu gì cả. Cái gì đang xảy ra với P, P nghĩ cái gì. Chịu. Giá bổ được óc nhỉ? Nhưng đừng làm mọi người lo lắng thế chứ? Chả liên lạc đc với P nữa nếu P không chủ động. Đang làm ở Sở XD, cớ gì lại muốn chuyển….Hai chị em tôi lo thật đấy. Nhưng lo để đấy, thấp thỏm để đấy…Còn cái đứa đang được lo là P thì ở đâu giữa cái đất HN này bọn tôi chịu…Buồn! Thấy chống chếnh một cái gì đó. Thấy hai đứa không còn là bạn P nữa rồi. Vì bạn bè không ai thế…Hiểu chưa P ơi!!! Mong một lần ông qua đây để đọc nó…Liên lạc với tụi này đi. Im lặng lúc này thật đáng sợ và nó thực sự là một sự tra tấn, hành hạ tụi này đấy. P quá quắt kia. Hai đứa mệt lắm rồi….
2. Em hỏi chị: Dạo này thế nào? "Bình thường" - chị nhe nhởn nói và tiếp tục gặm mận. Bình thường là thế nào. Là mọi thứ ổn chưa? Là chị đã dứt bỏ chưa? Là chị quên chưa? “Lúc nào tớ chả ổn hả Cún con. Tớ vẫn đang sống vui vẻ mà”. Nhưng chị lại không sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Chị thế đến bao giờ. “Không biết. Nhưng đã lâu lắm mới có bình yên thế này. Thôi kệ, giữ gìn thời khắc này…Đừng khuyên chị làm một cái gì nhé. Vô ích thôi”. Em chả nói nữa. Chán chị lắm. Chị nhìn lại chị đi. “Chị vẫn vậy. Vẫn cười hàng ngày. Vẫn là chị Cún thế thôi. Nhưng cái gì cũng nên và cần thay đổi theo thời gian. Có cái gì là bền vững tuyệt đối đâu. Tuy nhiên, chị thế nào thì chị vẫn thế thôi. Thời gian này còn có nhiều thứ cần làm hơn”. Uh, kệ chị…….Chị em mình đấy, Cún ạ….
3. Cần thời gian. Sợ những kế hoạch đang đề ra không hoàn thành. Đống bài vở của chị AN. Sao những người nổi tiếng liên lạc khó nhỉ? Mai này mà có là người nổi tiếng, mình chả thế nhỉ?
Mỗi ngày hình như ngắn hơn thì phải? Hay tại mình chưa biết tận dụng…
Bế tắc một cái gì đó.
Có lẽ hôm nay bọn nó rất giận mình. Nhưng mình không có thời gian thật mà. Lại kệ vậy








