My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

TỚ!

Nhận xét về một người thật khó.

"Em vẫn còn nhí nhảnh như bọn 87, 88, 89 ấy. Nhưng thực ra em là kiểu "trong héo ngòai tươi"" - tuyphongtuan nói mình thế đấy....

"cà rốt ơi.....bạn vẫn là một người đôi khi khó hiểu đến lạ lùng" - bạn đã nói mình như vậy....Cái khó hiểu nhiều khi rất khó chịu phải không bạn? Thế mới cần bạn chứ nhỉ??? Cái lắc ấy làm tớ "xí xớn" hơn nhiều lắm.... Vẫn cứ là bé tý nhỉ .

"tao sợ những suy nghĩ trong đầu mày Vịt ạ, nói ra đi" - câu cửa miệng, Lợn luôn nói với mình .

"Mày dẫu sao vẫn là một đứa cổ hủ. Nên nghĩ thóang mọi chuyện hơn. Mày phong kiến lắm, nhất là trong chuyện love". Huhu - một buổi cà phê, ke_dao_ngu nói với mình.

"Trên blog em khác và ngòai cuộc sống em khác. Chị thích cái kiểu em cười như thế này, cái cách em xí xớn như thế này, chứ không phải những entry em đã viết" - ngày đưa chị Chi về nhà chồng, Linh già bảo mình.

.....Còn rất nhiều thứ mình muốn nói, nhưng chả rõ bắt đầu thế nào...Nhiều điều hỗn độn trong mình. Anh Long nói "mày vẫn đi làm cái công việc nhàm chán là dạy người lớn tập nói à?" Cười méo mó, à không phải cười tươi chứ. Đấy là công việc hiện tại đang làm em vui mà....Thôi kệ, mỗi người một suy nghĩ....Không hiểu cái lịch làm việc của mình bây giờ có tham lam quá không? Mình đang làm mình cạn kiệt dần đi cái SK vốn đã not good của mình sao???

Chả biết nữa. Mệt. Về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ....Nhưng đến ngày mai, thức dậy lại muốn thời gian kín hơn đi. Mình đang chạy trốn cái gì chăng???

Một tuần qua đi nhanh như cơn giông mùa hạ. Mới lao xao đầu tuần, đã cuối tuần tự khi nào....

Có thời gian thấy cần phải làm hết mình. Làm như một con trâu điên ấy (trích lời một.....). Mình mới đang sắp thế thôi mà. Phù....No problem!!!

Có nhiều cách tìm lại niềm vui cho mình, những niềm vui giản dị và bé nhỏ. Mỗi ngày trôi qua, có một niềm vui như thế tự mình thấy, dù vụt qua như sao băng, dù chỉ làm cảm nhận mơ hồ, mong manh....Nhưng vẫn có một chữ happy trong ấy. Mình cơ mà...