My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

CÀ PHÊ 1/6!

Chiều nay lên khoa. Biết điểm tiếng Anh rồi. Hơi thất vọng một tẹo. Tuần sau biết điểm triết. Chả biết thế nào....

Hơn 5h lao hùng hục trên đường nóng bỏng bốc hơi nghì ngụt về nhà vì đã lỡ giờ hẹn. Oạch. Hôm nay, Tr gọi đi ăn uống một tý, không ngờ nó được nghỉ học thế là đi tút mút đến tối (sau này còn có hai con vịt Mai, Dương nữa). Lại một buổi no dồn đói góp. Đi về nhà nặc nè (dạo này dạ dày có xu hướng nhỏ hơn rất nhiều thì phải. Hị hị)

Hôm nay, Tr khác mọi ngày. Mỗi lần gặp Tr đều tỏ ra vui vẻ, hay làm cái gì rất hài hước. Còn hôm nay, phảng một nỗi buồn trên mặt. Nhưng hỏi thì không nói. Hai đứa cà phê rồi buôn chuyện. Đủ thứ trên trời. Cảm nhận một sự muốn bứt phá ra khỏi vòng gia đình của Tr nhưng dường như điều ấy chưa đủ mạnh. Cảm nhận một điều gì khó nói ở Tr, khi thấy mình hình như tuột ra khỏi dòng chảy việc làm của bạn bè, thấy mình ỳ quá. Chả biết nói thế nào....Những ngụm cà phê đăng đắng, man mát trong một hôm chiều buông nóng chảy mỡ....Trăn trở những nghĩ suy....