My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for May 29, 2007

Lại giữa tuần. Nhanh!

Học sinh của tớ bị tai nạn. Anh ấy nói qua điện thoại thều thào. Khi tớ đến anh ấy đang nằm một mình. Dù là trong cái phòng rất xịn của viện Xanh-Pôn nhưng vẫn cảm thấy tồi tội. Tớ đến anh ấy đang ngủ, lơ mơ biết cô đến thì phải. Tội nghiệp. Bố mẹ ở Korea có biết không nhỉ? Vẫn đang phải theo dõi. Nhưng anh này cũng xí xớn lắm cơ. Có tý men ấy mà….Hic

Tớ cố gắng ngủ sớm mà không được. Sáng cố dậy ăn sáng không xong. Tồi tệ thật. (Không phải tớ mải chơi chat chit đâu nhá….Hị hị). Mỗi ngày thấy mình xập xệ hơn thì phải. Chán nhiều tập chính mình thì ai yêu được mình cơ chứ….Huhu.

Tớ them như ngày xưa, dù chỉ là cách đây một năm. Tớ mong một tin nhắn……Khi có chuông báo tớ thường nghĩ là nó nhưng rất lâu rồi, không bao giờ là cái tớ cần….Mọi thứ dường như xa xôi hơn, mong manh hơn….

Thôi nào! Mai là ngày mới, thứ 4 ròai…

Mưa đêm! Không khí thóang nhẹ, dịu hẳn.