My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

TÊN HÀN XẺNG CỦA TỚ!

Tớ có một cái tên Hàn các ấy ạ.

Cô giáo dạy tiếng Hàn của tớ đặt cho tớ đấy. Hihi. Cô ấy ở đây thì mất tên tiếng Hàn, còn tớ giờ toàn bị cô réo tên Hàn thôi. .

Tên tớ là JEUNG LAN. Tên tiếng Anh của tớ cũng hay các ấy nhờ. Một loài hoa chứ có ít ỏi gì đâu. Tên Việt của tớ thì khỏi nói, hay và phê miễn chê luôn. . Nhưng khi cô giáo tớ soi xét sang tiếng Hàn thì có một chút thay đổi. Cái tiếng "Phong" không giữ được vì cô ấy nói trong tiếng Hàn nó không hay lắm. Vậy là cô xét toàn bộ ý nghĩa tên tiếng Việt, tiếng Anh của tớ để đặt một tên mới thế này đấy.

JEUNG LAN có nghĩa là một vườn lan các ấy ạ. Số tớ toàn dính đến hoa hoét mà cái mặt tớ hiếm lắm mới tươi như nó nhỉ, mà lòng tớ thì cạy cục lắm mới giống hoa nở buổi sáng. Cô giáo tớ rất tâm đắc với cái tên mới này của tớ. Bây giờ thấy tớ là cô bắt đầu: Jeung Lan à, Jeung Lan ơi....Khị khị...Khi nghe thế tớ biết ngay chả ai khác đấy là cô tớ. Tớ sướng các ấy nhỉ???

Kỳ thực nói như vậy là hơi bị đú đởn nhỉ? Ngoài những Korean tớ không thích thì tớ vẫn phải nói: tớ yêu quý cô giáo tớ lắm....