My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NGÀY 23....

Những chuyện vui:

1. Em Như gọi điện khoe thi học kỳ toàn 10 thôi chị ạ. Hị hị. Khổ thân bị đe doạ nếu không được thế miễn đi học bơi, miễn đi chơi...Miễn nhiều thứ....Chờ chị có lương mua quà 1/6 cho ba đứa nhá...Còn giờ thì ngải....Nhân dịp này, nhắc nhở những ai đang là anh, là bạn hơn tuổi, nhất là cái người lớn đùng mua quà đê nhá...Hị hị...

2. Hôm nay, có thể gọi là đú đởn không nhỉ????? Hé hé. Tớ mặc váy đi dạy. Em học sinh bằng vốn tiếng Việt ít ỏi đã thốt lên: Chị đẹp.... Oạch. Tớ sướng một tý . Về nhà vì thế chỉ cần ăn mỗi cái bánh mỳ mà tớ vẫn....đói. Nhưng bù lại tớ được đi ăn miến lươn các ấy ạ. Cám ơn ai ấy nhỉ??? Mỗi anh biết thôi nhỉ. Kẹ kẹ

3. Hôm nay tớ cũng được thoả mong ước là được ăn caramen thoải mái. Lại sướng....

Những chuyện hơi buồn tý teo:

Thôi tớ chả kể nữa. Nó cũng đáng để nói ra đấy, nhưng thôi. Trời thì nóng, nghe nó chắc cả nhà phát điên. Mình tớ chịu là đủ.

Thời tiết hôm nay:

Nắng điên cuồng.

Nắng quắt người.

Đi giữa trời đổ lửa, nghe cảm giác rát rạt.

Nắng đến độ anh Min và chị Ahn học khủng bố tớ không chịu được. Với cái giọng còn thừa bass tớ rã bọt mép mà anh chị vẫn chưa hiểu. Cuối cùng, trước khi về anh chị bảo tớ: tại nóng quá Lan ạ. Oạch....

Hết một ngày. Cái điều hoà cóc ghẻ nhà tớ không dỗ tớ ngủ được.

Tớ lại thèm cơm. Cả tuần này, mọi người đi hết, khuya lắc lơ mới về. Thế là tự túc. Sắp cuối tuần mà tớ mới có nhõn một bữa ngọc thực thôi. Tớ chả nhớ đã ăn gì. Tuần này tớ lại ko được mẹ tẩm bổ cho vì tớ lại vi vu đi mất rồi....

Tớ thèm cơm hơn thèm phở....