NGÀY 23, TƯỜNG THUẬT ĂN HỎI CHỊ !!!
Tuesday, May 22, 2007 5:34:00 AM
Ngày chờ mong của hai em Lan, Linh già rồi cũng đến. Tối qua gọi điện cho nhau hi hí chỉ chờ trời nhanh sáng. Ước mong đơn giản là được chụp ảnh thôi nhờ . Eo....
.
7h, chuông điện thoại thánh thót. Lồm cồm bò dậy rồi lại uỵch một phát. Hôm qua ngủ hơi bị muộn mất một tý. Nhưng 20 phút sau đã thẳng tiến trên đường. Mọi hôm đi sớm hơn một chút không sao...Hôm nay đông tệ....
7h40, phố Núi Trúc tắc vì đèn đỏ, xanh, vàng tịt ngóm. Thế mà phải đứng đấy chờ bà già mấy mươi phút. Lại không kịp đi ăn phở....
. Tức lắm rồi đấy, thế mà nhìn thấy mặt nhau lại nhe nhởn, mọi thứ tức tối tan biến. Chị em mình nhờ (Khiếp, chuối cả buồng).
8h, vào nhà chị, hân hoan nhìn bộ áo dài đỏ. Chả đi thử hôm nọ thế mà vẫn vừa. Nhưng ai mặc đẹp hơn nhề, Linh ơi
. Mọi người ríu rít, nói cười râm ran. Chị mình thì vêu mặt chờ con bé trang điểm. Chả thấy nó đâu. Gọi điện thì tắt máy. Khỉ gió. Thế có chết không. Nhà trai gọi điện nói đang tắc đường ở Trường Chinh. Thế là chị em hân hoan ăn bánh, uống sữa.
Thời gian nhúc nhích, nhúc nhích. Con bé trang điểm mất hút. Chị tức sùi....Hihi. Cuối cùng, "cây nhà lá vườn", chúng ta tự trang điểm cho nhau.
8h30 Chị trang điểm thì hai em cũng phải makeup chớ. Hai con bé lôi một đống đồ nghề. Dụ dỗ, nói hết hơi, Linh già cho đánh phấn, trang điểm tử tế. Công nhận sau đó có xinh hơn, tươi tắn hơn, nhiều thứ hơn....Tuy nhiên điều đáng nói là Linh già tự nhiên thích trang điểm, tự nhiên thấy cần trang điểm mỗi ngày, tự nhiên thích xí xớn...
. "Em ạ, nên đánh một tý cho sáng mặt. Chị thích thế chứ". Ặc ặc...Già còn đú đởn.
9h30 Nhà trai - một đoàn hoành tráng toàn những chân dung tươi tắn. 7 cô đỡ lễ cũng xinh chả kém, thấy các bà cứ tấm tắc mãi....
.
Điều đáng nói, là hai con bà già L-L đã bị out of giao lưu với các anh. Mấy em tươi trẻ ngồi hết rồi. Chúng ta ra ngoài, xí xớn nói chuyện, thảo mai không thể tả.....
Chị mình thì chả e ngại gì cả. Khi các ông, các bà về bảo chào mà cứ nhắm tịt mắt cười. Cười như Liên Xô được mùa. Cười như khi đi mấy đứa em. Thế này thì chít mất thôi chị ơi. Vui thật ấy.
10h45 Giờ ăn trưa....Trước khi ăn trưa hai chị em L-L đú đởn ngồi nhún đu của trẻ con một lúc. Cũng sướng.....
Thôi, tớ chả tường thuật vụ ăn uống. Có người chết giấc ra đấy. Khi nào cưới chị, tớ sẽ làm đầy đủ. Dạo này bận, giờ thì hết cảm hứng...








