My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NGÀY 21, 1H SÁNG....

1. Hôm qua, tớ và mẹ đi bầu cử. Tưởng mình không được cầm lá phiếu nữa chứ...Nhớ lại năm thứ hai đại học thì phải cũng đi bầu cử. Nhưng lạo nhạo. Mệt mỏi vì chờ khá lâu. Thế mà tự dưng lại muốn thèm về cảm giác như thế. Ngoác miệng ra mà cười. Buổi tối rúc rích trong chăn cùng Cún. Tán phét rồi lăn ra ngủ.

2. Bạn Trương đẹp giai nói mình đừng thế này. Đừng ở một mình thế này. Đừng buồn hay có chuyện gì thì lại tìm đến cái máy tính vô tri vô giác thế này. Ơ hay, tớ có sao đâu nào? Tớ vẫn đang tích cực cống hiến mỗi ngày nè bạn Trương. Xem đến một thời gian nữa, ai nói được nhiều tiếng Nhật và tiếng Hàn hơn nhé. So sánh khập cà khiễng quá thể .

3. Đời người là một hay những chuyến đi dài. Nghe tin bố em Nguyện đột ngột ra đi. Buổi sáng trôi qua thật nặng nề. Chú ấy còn quá trẻ....

4. Ngày mưa. Ngồi chát chít với Sir QB tự dưng buột một câu: em nhớ bạn em. Không kìm nén được ấy mà. Tệ.

5. Mỗi ngày là một chuỗi có lẽ là diệu kỳ mà ta cần phải khám phá và sống hết mình. Như thế hẳn sẽ thấy ý nghĩa hơn, thấy ta là một cái gì đó giữa mọi người. Bạn bè bận rộn. Mình dường như cũng không là ngoại lệ trong số ấy. Nghe anh Bình Boong (nếu đọc được đừng hầm hè em nhé, còn Nam Bò đừng càu cạu thế chứ...) than vãn bên blog thấy cái sự bận rộn như anh cũng thật...Nhưng nào sao đâu, phải thế chứ anh Bình nhỉ? Dù về đến nhà thật muộn, dù muốn đi uống nước với bạn bè thật khó, dù anh muốn có ai đó nhưng lại e ngại người ta khổ theo cái sự bận rộn của mình, dù em muốn ăn kem lắm nhưng đi lúc nào....Có thật nhiều cái "dù" ấy mới thực là cuộc sống mà đôi khi anh thấy mệt mỏi đến tận xương tuỷ, trong từng thớ thịt phải không? Cố lên....Khẹc khẹc...

6. Ngày kia ăn hỏi chị Chi. Nhanh. Chiều nay chị gọi lại hẹn chắc chắn về kế hoạch chỉ bởi thứ 7 mình thất hứa không đến thử áo dài lại không báo cho Linh già (Nhưng em ốm mà, có nhớ cóc gì đâu.....Quên cả giờ dạy...). Trách em là phải chị nhỉ? Sorry chị nhé. Yên tâm mà, em sẽ đưa chị về tận nhà chồng....Chị em sắp lấy chồng. Buồn và vui.....

7. Dạo này đang đi học. Không tiếp thu thêm cái gì sất. Môn mở đầu trừu tượng đến khó hiểu. Chả biết mục đích của nó là gì. Chép như một cái máy hàng tối. Yên lặng chép. Góp dăm ba câu cười nói cùng bạn bè rồi chép.....Mệt quá mất thôi. Chán chả buồn nói. Học với chả hành như......Câm lặng.....

8. Hai tuần sau sinh nhật. Meo meo tặng mình một bộ đồ trang điểm. Hãy là thiên nga nhé, Vịt mãi xấu xí lắm....Cám ơn mày nhé.....

9. Hạnh lại rơi vào trạng thái "bất định" trước anh ấy. Khổ thân mày. Cố lên. Cố mà nhận ra cảm xúc của mình cho rõ ràng rồi quyết định rõ ràng, rồi ra mắt rõ ràng nhé.....

10....Hết chủ nhật. Lại một tuần mới....."Trằn trọc" nhớ lại một tuần. Để có thể làm như tin nhắn anh Điệp gửi cho SN "Mong mỗi tối leo lên giường đi ngủ lại có thể mỉm cười vì những gì đã qua".

Cười phát nào....