NGÀY 13, OFFLINE!!!
Sunday, May 13, 2007 2:54:00 PM
Sinh nhật, vì rất nhiều lý do nên cho phép mình alone. Tiếp đó là sinh nhật Lợn con. Cái nhóm hỉ nộ này, có nhiều sinh nhật trùng tháng, nên được giải quyết rất nhanh gọn.
25 tuổi, 1 tuần. Gặp lại mọi người. Vẫn những nụ cười ấy. Vẫn những con người ấy. Mọi thứ dường như vẫn thế. Ăn uống rồi lại đi karaoke. Nhưng đến đây thấy có một cái gì chống chếnh, chênh vênh giữa mọi người. Không như mọi khi. Lần này khác, đứa hát, đứa ra ngoài đánh bi a. Chả biết phải giải thích như thế nào? Có thể mình đang tự làm phức tạp hoá vấn đề lên? Có lẽ nên nhìn mọi thứ đơn giản như những gì nó đang tồn tại. Như những gì bọn mình đã có từng ấy năm. Như lời Hưởng nói trong điện thoại khuya hôm qua: Em gọi điện chỉ để nghe chị cười thôi. Một tiếng cười thật sảng khoải và đúng là chị để em thấy mọi thứ vẫn tốt. Chỉ thế thôi.
Những người bạn của tôi!!!
Có nỗi nhớ vắt qua thời gian!
Có lẽ mình là một đứa quá nhạy cảm và nội tâm. Còi tỉ mỉ cắt 6 trái tim từ bé đến lớn, tặng mình sang 25 để chứng tỏ nó yêu quý mình đến thế nào. Thời gian không như trước để hai đứa được ở bên nhau, để cảm nhận nó vẫn là Còi của Vịt, để có lúc mình tủi thân thực sự vì hình như có một cái gọi là khoảng cách giữa hai đứa. Nhưng mọi thứ đã khác sau sáu trái tim yêu thương ấy: Tao tặng mày nhiều trái tim thế này để mày mở rộng lòng mình đón nhận tình cảm của mọi người nhé. Mình vẫn ám ảnh câu nói ấy của Còi. Mình đang trốn chạy và khép cửa chính mình ư?
Có thật nhiều điều đã được trút đi khi nói chuyện với bạn. Có thể bạn không thích nghe cái cách mình liên thiên, có thể là một ngày rất mệt của bạn để nghe thêm những câu chuyện như thế này....Nhưng.....Bạn vẫn thực sự quan trọng với mình, riêng mình.








