GIỮA TUẦN!!!
Wednesday, May 9, 2007 4:27:00 AM
Thời gian như chó chạy ngoài đồng ấy. Vèo vèo, nhìn thấy mà không nắm được. Hihi. Ai mà nắm được thời gian xem nó là cái giề thì giỏi quá đi cơ.
Công việc vẫn thế. Có bận hơn. Mệt hơn. Thời gian kín hơn, thậm chí có hôm quên mất phải làm gì, tý nữa thì teo. Nhưng không sao, em Đôn người Thái đã nói rằng: bận vì có việc để làm còn hơn ngồi không chị ạ. Đúng thế em nhỉ? Nhất là trong thời gian này, trong lúc này.
Chả có cái gì quan trọng hơn là học và kiếm xiền cả. Thực dụng quá rồi sao? Hí hí. Ai mà chả có nhu cầu. Nhu cầu mỗi người thì khác nhau. Đơn giản nhu cầu của mình là thế.
Hơn thế nữa, mong cho mọi chuyện bình an hơn. Mong mẹ không ốm nhiều thế này nữa. Mong mọi thứ luôn được nhìn bằng một nụ cười tươi tắn nhất với những thành viên trong gia đình.
Mong.......









