My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

VIẾT CHO NGÀY ĐÃ QUA, CHO THỜI GIAN ĐÃ QUA.....

Tao gọi điện cho mày vì tối nay mày không đi học, vì mày có thể không biết lịch học cụ thể. Thế mà mày trả lời tao nhẹ tênh Còi ạ: tao không đi học vì chán nhìn thấy cái mặt mày đấy. Mày chán tao thì cơn cớ gì phải không đi học hả Còi, lại không được thi. Tao bảo thế, mày bảo thì đã sao. Điều tốt nhất lúc ấy là cúp máy, và tao làm thế khi đã nói xong với mày. Mà tao cũng nói từ hôm đi ăn với mày rồi cơ mà....

Nhắn tin cho anh mình bảo qua đưa USB hôm trước mượn copy các thứ về. Lại một tin nhắn cộc lốc: để khi khác đi.

Cũng dễ hiểu thôi. Có thể mà không chắc là tớ đã sai khi đối xử với mọi người như thế. Giờ thì tuỳ mọi người muốn nghĩ thế nào, muốn đối xử lại ra sao cũng được.

Mỗi con người là một thế giới mà đôi khi chính mình không hiểu nổi mình. Nực cười và cũng không kém phần ngớ ngẩn là tớ đang trong trạng thái ấy. Thế nên, tớ đã làm những gì như mọi người đã biết. Nhưng hiểu cho tớ, các bạn tớ ơi. Sinh nhật năm nào cũng có thể có, nhưng cái thời gian kinh khủng này thì có thể nó chỉ đến với tớ một lần, hoặc nếu là lần khác thì sẽ không thể giống như thế.

Tớ cũng đặt mình trong mọi người để hiểu mọi người giận tớ đến mức nào. Nhưng mọi người cũng thử đặt vào tâm thế tớ xem nào. Mọi thứ không nói ra được một cách dễ dàng đúng không?

Tớ không nói gì bây giờ cả. Tớ nhớ câu nói của bạn: "bạn làm tớ thất vọng quá....và cũng làm tớ nản quá", tớ đã thay đổi để không cần phải tự bao biện cho thời gian vừa rồi để làm an phận cái suy nghĩ của mình.

Khi nào mọi người hết giận thì comment lại cho tớ. Tớ cũng là một đứa cứng cổ không kém đâu

Cám ơn mọi người dành cho tớ ngày hôm qua!!!!