VIẾT CHO P, CHO HAI CHỊ EM MÌNH!!!!
Saturday, May 5, 2007 3:20:00 PM
Nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của P, hai chị em tớ chả biết phải nói gì. Thiếu ngủ trầm trọng. Suy nghĩ. Đủ thứ. Nhớ lại tin nhắn mới hôm qua P gửi cho tớ: Bạn tôi ơi! Đã bao giờ bạn bị vùi dập trong một đống công việc mà không biết phải làm như thế nào để giải quyết trong thời gian ngắn... Tớ không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ thế.
Nói gì đi P ạ. Đừng để lâu như thế trong mình. Chia sẻ cũng là một cách tốt nhất mà.
Tớ không thích cái sự mù mờ của P. Đành rằng công việc của mỗi người khác nhau, nhưng nói ra đôi khi nhẹ đi rất nhiều.
Giá Lan sinh nhật chậm nửa tháng nữa nhỉ, hay sinh nhật nhanh hơn nhỉ? - P đã nói với tớ thế, vì cái thời gian kín mít của P. Nhưng có sao đâu. Chị em tớ hiểu P mà.
Cố lên nhé! Rồi mọi thứ sẽ ổn mà. Đừng làm để không phân biệt ngày giờ, tháng năm nữa nhé.








