My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

02 - 05 - 07

Trời nắng, thỏ đi tắm nắng, còn ta đây thì ngồi nhìn ra ngoài mà ngại. Ngại đi. Ngại ngủ. Ngại ăn. Ngại đủ thứ.

Nóng. Oi. Khó chịu. Mùa hè rồi. Những cơn mưa rào bất chợt. Những cành lá lại mướt mát không khô gầy như mùa đông.

U béo hỏi rằng: con ơi, dạo này lớp mình thế nào? Hic, U chả biết thì còn ai biết đây, nghĩa là con. Không biết mình vô tâm hay lớp mình cũng thế hay vì bận rộn, hay vì....Ngay cạnh mình mà giờ hình như cũng còn xa xôi chả biết cái gì nữa là.

Kiến nghị pà con cư dân lớp 15 người - ai cũng có thời gian online mỗi ngày, chăm chỉ thông tin cho nhau cái ạ: bằng offline, bằng comment blog, bằng cái gì tiện nhất của mỗi người để U cháu không sốt ruột hay ít ra nếu có hỏi cháu, cháu có cái mà nói. Không có gì thông tin thì vào chào nhau cái cho tình nghĩa. Hihi....

Ngày xa xôi. Đường xa xôi. Thời gian xa xôi. Cây cỏ xa xôi....Sắp đến cái gì xa xôi đây. Khị khị