THƠ CHO NGÀY ĐẦU THÁNG!
Tuesday, May 1, 2007 4:27:00 PM
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾN VỚI ĐỜI ANH SAU EMĐOÀN NGỌC THU
Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc phải hơn em về mọi mặt
Vì có thế anh mới đánh đổi
Những hạnh phúc - khổ đau từng cóp nhặt - chúng mình.
Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc hẳn có tình yêu mãnh liệt
Vì thế " tiếng sét ái tình"
Mới phá vỡ bao năm mình chung sống
Anh của em ơi
Em biết không thể níu giữ nữa rồi
Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
Không đâu, lời oán trách
Dù anh đi, mang của em hạnh phúc theo mình
Chút hi vọng vỡ tan thành đau nhức
Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm.
Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với đời anh sau em!
Pha Lê
Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hoá kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời.(không nhớ tên tác giả)
(Bài này không biết cả tên tác phẩm lẫn tác giả. Huhu. Tội lớn!!!)Chị đã không còn khóc nữa
Trước em chị cũng được yêu
Em đến như cơn gió lạ
Tình xưa bỗng hoá tiêu điều*Trước đây anh là của chị
Bây giờ anh thuộc về em
Trong những đêm dài mộng mị
Tình yêu có quá ưu phiền*Nào ai cân đo đong đếm
Nào ai xẻ nửa trái tim
Tình yêu muôn đời là thế
Giờ đây chị lại đi tìm*Chị đã không còn khóc nữa
Tình xưa giờ đã phai rồi
Qua rồi cái thời mong nhớ
Tình xưa giờ quá xa xôi...









