My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

ỐC QUẾ TRÀNG TIỀN LÚC NÀO CŨNG NGON...

ỐC QUẾ TRÀNG TIỀN LÚC NÀO CŨNG NGON... magnify

Kem Tràng tiền có ít nhất là 4 loại, nhưng món khoái khẩu của mình chỉ là ốc quế. Ăn ốc quế lúc nào cũng được, không chán, không no nhưng chỉ ăn được....1 que thôi nhá . Khè khè, ai cho mình đi ăn kem sướng nhể, chả tốn. Tuy nhiên bù lại ngày nào đi cũng được.

Chiều nay, từ Cầu Giấy sang Hà Đông đưa sách rồi không kìm hãm được đã lượn lờ lên trên ấy - Tràng Tiền ấy mà. Chao ôi là đông. Lắm người, lắm xe, lắm kem ngự trị trên tay mỗi người. H xung phong chen vào để mua, nhưng hỡi ôi hết ốc quế. Quyết định lượn ra hàng đầu tiên của phố giáp với Đinh Tiên Hoàng. Nhưng thất vọng tràn trề. Có kem ăn song bị đánh cắp cảm giác. Cũng là công ty Bodega mà sao cái vị nó khác thế. Không xốp, không mềm, mịn, không mát thanh thanh...Tóm lại là ăn xong càng bực bội. Lại trở về chỗ cũ để mua, nhưng không có, vơ vét mãi cũng được hai que kem đậu xanh. Vơ vét thật đấy. Những người sau vào chỉ có chưng hửng mà đợi nhé. Các cô mậu dịch viên đang mải ăn dưa hấu, chưa đi lấy kem mọi người ạ.

Phải gọi các cô bán kem ở tràng Tiền là mậu dịch viên thật đấy. Cái thời kinh tế bùng nổ, khách hàng là thượng đế thì tồn tại ở đây một kiểu bán hàng đặc sệt bao cấp. Thích thì mua, không thì...alê hấp mà nói chợ búa tý thì là biến, đây không cần. . Mặt các cô ấy cau có, hiếm lắm được nụ cười thì là cười với đồng nghiệp chứ không phải khách hàng. Thế mới đau sờ cau. Ai không chuẩn bị sẵn tiền lẻ lại nhè lúc đông mà mua thể nào cũng bị mắng mỏ xơi xơi. Chán. Thế mà người người vẫn nườm nượp xếp hàng, tranh nhau, chen chúc. Cái cỡ như mình chen vào mang được kem ra cả hai thứ đều bẹp nên chả mấy khi mình phải đi mua cả. Sướng.

Cái thời kinh tế mở cửa mà vẫn tình cảnh xếp hàng chờ mua kem. Hic. Nhưng hình như đó là niềm sung sướng của mỗi người. Hay là cách xả stress hiệu quả nhề??????? Chả rõ, chỉ thấy cuối mỗi tuần, kem Tràng Tiền đông hơn. Các bác bảo vệ lại ra rả đề nghị cho xe vào trong nhà, bắt xe đi...Lại thấy nhiều người vừa cầm kem, vừa ăn kem. Thôi thì tiện thể, chen vào đến nơi mua luôn, đỡ mất công.

Mình cũng là một trong số ấy. Lên Tràng Tiền mua sách, ăn kem, ngắm tý hồ rồi về. Thấy thoaả mái một tẹo, nhẹ nhàng hơn, vân vân hơn.... Nhưng cái buổi chiều đáng ghét này thì không được ăn kem ốc quế đúng nghĩa. Ghét. Mà lâu rồi mới lên ăn chứ có ít đâu . Tuy nhiên, mình vẫn thích nó. Hôm nào phục thù vậy. Rủ bạn thì lúc nào cũng bận, đủ lý do, chắc chả còn cơ hội nữa rồi. Đi một mình thì ngại. Nhìn thế này mà chen vào mua kem, hai tay hai que, ăn một mình à???? Tủi thân quá mất. Thế mà hôm nào muốn ăn quá có khi cũng một mình đi ăn kem ấy nhỉ?

Tại mình là bety mà nhờ