HOA CẢI THÁNG 3
Sunday, April 29, 2007 6:20:00 AM
Gửi mày!!!!
Tao lại thế rồi mày ạ. Nhưng có phải tao muốn thế đâu. Một kỳ nghỉ dài, tao không muốn đi đâu cả, phần vì tao không thấy hứng thú, phần vì tao thích được về với mẹ, được ở nhà…Thế nên, tao không đi cùng bạn bè tao…Không một lời giải thích. Giá tao đặt kịp vé máy bay để đi Sài Gòn cùng anh tao thì chả ai trách tao mày ạ. Chúng nó trách tao cũng phải thôi. Tại lâu rồi, không đi chơi cùng nhau, tại năm sau và những năm sau nữa khó có thể đi được… Vậy mà tao từ chối, tao chỉ nói không thích đi rồi cúp máy…Tệ phải không mày…
Sáng nay, khi tao nhen nhóm niềm vui cho mình thì nó lại bị đánh cắp một cách phũ phàng. Đánh cắp ngay trước mắt tao. Mọi thứ lại như thế, như những gì mày nhìn thấy tao hai hôm trước. Tao ghét tất cả…Sao mỗi người không tự cố gắng cho nhau một chút…Tao sợ mày ạ…Lại cái ý nghĩ đi xa, đi thật xa bùng nổ trong tao. Nhưng tao lại không thể….Tao vẫn còn nhiều thứ ở nơi này, tao không thể làm thế với mẹ tao. Tao chưa dứt bỏ được hết. Và có lẽ mãi mãi là thế. Tao sẽ chỉ nghĩ thế chứ không bao giờ thực hiện được.
Lại là tao – hai trong một ấy mày nhỉ?









