My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

MỘT NGÀY TRỐNG KHÔNG....

Ô hô!!! Một đứa bạn nói rằng việc tớ đang làm không đáng gọi là việc. Thế nó là cái giề nhỉ?

Không hiểu sao nó nghĩ như thế. Cái việc tớ đang làm chỉ là linh tinh thôi sao, chỉ là tầm phào thôi sao và vô vị đến mức chả học hỏi được cái gì ư?

Có một chút hụt hẫng. Nhưng quen. Vì nghe khá nhiều rồi. Chỉ có một điều: sao người khác làm thì đấy dược gọi là một công việc, còn tớ làm thì không được gọi tên là VIỆC LÀM nhỉ?

Định nghĩa một công việc là thế nào đây? Tớ phải làm luận văn về cái này ấy nhỉ?

Tớ kể với bạn (mong một lời nói nào đấy từ bạn) nhưng đúng khi bạn tớ đang trong trạng thái mệt mỏi. Bạn tớ chỉ cười và ừ, à....Trong tớ....hơi lao chao một chút. Nhưng cũng dễ hiểu tại tớ chọn sai thời điểm để nói thì phải....Hay vì một cái gì đấy....Thôi lại liên thiên rồi.

Người ta vẫn phải tự mình ý chí và nỗ lực rất nhiều. Nhưng lại vẫn cần những ngọn gió mát bên ngoài, vì đơn giản ai cũng muốn được sẻ chia phải không bạn???

Trống không hay rống không thì tớ vẫn nguyên vẹn là tớ: vẫn có những thứ để làm, những điều để nghĩ, nhưng cái để vui, để buồn, để khóc, để cười....Ai mà chả có hỉ, nộ, ái, ố nhỉ?

Thôi thì mai vẫn là một ngày mới! Một ngày cuối tuần!!!