TỚ VÀ BẠN THÂN!!!
Monday, April 23, 2007 4:31:00 PM
Tặng mày, cho tao và cho.....
Năm thứ nhất, tao chả biết cóc mày là con bé nào. Mày nhoè nhoẹt, lẫn lộn trong cái lớp đại học gần 80 người đối với tao thực rất đông. Rất rõ ràng, tao không hề để ý đến mày. Sau này, tao mới biết những đứa ở các tỉnh lên như mày trong lớp nhận xét là tao kiêu, lạnh lùng, không đếm xỉa gì ai. Mà tao cũng là dân ngoại tỉnh cơ mà, cơ bản ngoại tỉnh nhà tao sát Hà Nội, cơ bản đấy không phải là quê tao chỉ là chỗ làm của bố mẹ nên có lẽ tao khác. Cơ bản hơn là tao vốn thế, tao có bao giờ thích vồ vập với người lạ đâu mày nhỉ?
Năm thứ hai, tao mới bắt đầu quen mày, chơi nhiều với mày và cứ thế....Thời gian đúng là cái tốt nhất để trả lời tất cả mọi thứ giữa bọn mình phải không mày? Có một năm để bọn mình hiểu nhau hơn. Để có thể sẻ chia mọi thứ phải không?
Nhưng năm thứ ba, tao và mày lại không cùng cái bàn ấy. Tao lên lớp kia. Mày ở lại. Nhưng mọi thứ không thay đổi. Mày biết những gì diễn ra với tao. Mày hiểu tất cả. Mày nói rằng mày chỉ sợ nhất khi nhìn thấy tao khóc, vì khi đó mày không biết nói gì cả, làm gì cả. Nhưng nhiều lần mày nhìn tao khóc, lặng lẽ bên tao, ôm lấy tao...Đôi khi là khóc cùng tao. Mày vẫn thế nhỉ? Lặng lẽ để khi đứng dậy, tao thấy nhẹ nhõm nhiều....
Gần 4 năm....Hai đứa như "đôi tình nhân", tuần nào cũng phải "hẹn hò"
, phải gặp nhau. Mày nói đấy là ít nhất còn nhiều nhất chưa biết thế nào
. Mày nói đấy là dạo này còn ít nhắn tin cho nhau, còn ít điên điên lên cùng nhau nữa...
Chiều nay, khi đầu tao đau như búa, khi nhìn mọi thứ hoa lên thì mày kéo tao đi. Hai cốc chè, 4 xiên chả nướng...Mày bắt tao đi cho khoẻ, dù tao vừa dạy xong mệt bã. Mày ko cho tao về sớm vì về là nằm ngay...Nhưng mày có biết, giờ tao thế nào không.........
.....
Nói thế nào về mày nhỉ bạn tao? Một chỗ dựa, một bờ vai, một cốc nước mát giữa trưa hè, một cái xoa tay làm ấm đôi tay luôn lạnh của tao khi đông về....Tất cả mọi thứ....Không nói được mày nhỉ? Vì đơn giản mày và tao là....
Trong thời gian khó khăn này của mày. Cố lên mày nhé. Rồi giông tố đi qua, rồi hiểu lầm sẽ được nhìn lại, rồi mọi thứ sẽ ổn phải không?









